Các thất bại gần đây của Than.QN trước Hải Phòng (0-3) , HN.T&T (1-2) và QNK.QN (3-6) mang những “sắc màu” khác nhau. Ở trận thua Hải Phòng (được coi là mở đầu chuỗi gian khó của đội bóng), các cầu thủ Than.QN ra sân với khí thế ngút trời, quyết giành chiến thắng trong trận derby Đông Bắc đầu tiên ở V-League nhưng lại thiếu những “cái đầu lạnh” nên nhanh chóng không làm chủ được cuộc chơi.
Bên cạnh đó, thất bại trước HN.T&T được coi là tất yếu do họ thua đối thủ quá nhiều về kinh nghiệm. Còn ở trận thua gần nhất trước QNK.QN - đối thủ được coi là ngang tài, ngang sức, Than.QN đã gặp khó ngay từ khâu chuẩn bị trong bối cảnh hàng loạt trụ cột bị treo giò.
Trở về đất Mỏ, Than.QN bắt tay vào quá trình “khởi động” cho trận tiếp HV.AG ở vòng 11 với sự tập trung cao độ. HLV Đinh Cao Nghĩa cho biết, Than.QN hiện đã bớt nỗi lo về lực lượng do các trụ cột Hải Huy, Minh Tuấn… đã mãn án treo giò. Bên cạnh đó, đội còn nhận thêm các tin vui khác khi tiền đạo Uche, hậu vệ Hữu Tường… đã bình phục chấn thương.
Ở vòng 11, được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả đất Mỏ, lại có trong tay đội hình khá lý tưởng, Than.QN tin rằng mục tiêu 3 điểm trước đối thủ đang đứng cuối bảng là rất khả thi. Để tránh cho các học trò giẫm phải vết xe đổ ở trận thua Hải Phòng, HLV Đinh Cao Nghĩa những ngày qua đã liên tục gửi đến các cầu thủ đất Mỏ thông điệp: “V-League là đấu trường khó khăn, Than.QN phải chắt chiu từng cơ hội, từng điểm số, nhất là khi được chơi trên sân nhà Cẩm Phả!”.
Hy vọng 3 trận thất bại liên tiếp vừa qua sẽ giúp Than.QN “cứng cáp” hơn trong hành trình phía trước của mình tại V-League!