Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldinho: Lần cuối cùng không có hậu?
MINH ĐỨC • 18:38 ngày 19/12/2013
Siêu phẩm đá phạt của Ronaldinho vào phút thứ 63 trong trận đấu với Raja Casablanca không đủ để giúp Atletico Mineiro đi tiếp, đồng thời cũng chấm dứt cơ hội lọt vào trận chung kết gần như là cuối cùng trong sự nghiệp của Ro “vẩu”.
    Nếu quả thực Ronaldinho đã bỏ lỡ cơ hộ được tham dự trận chung kết cuối cùng, thì đây thật sự là một kết thúc buồn cho “ảo thuật gia” người Brazil, người đã từng làm mê đắm biết bao con tim yêu bóng đá đẹp trên toàn thế giới. Anh chính là “Người Mohicans cuối cùng” cho phong cách bóng đá đẹp, phong cách của một “Graffiti-er” đích thực trên sân bóng. Với tài năng đặc biệt của mình, Ronaldinho đơn giản là một thương hiệu và một sự khác biệt.


    Ronnie đã sưu tập đầy đủ những danh hiệu cao quý ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG, và cả những phần thưởng cá nhân. Sẽ chẳng ai có thể quên hình ảnh chết lặng của các CĐV Chelsea trên sân Stamford Bridge ở trận lượt về vòng knock-out Champions League 2004/05 sau cú đúp của Ronaldinho. Đỉnh cao của nghệ thuật là một tình huống số 10 của Barca làm xiếc trước mặt Terry và Carvalho, anh liên tục lắc hông trước khi thực hiện cú sục bóng đầy tinh tế khiến Petr Cech đứng chôn chân. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng có vài giây đồng hồ. Chẳng ai có thể quên được!


    Phải chăng Ronaldinho vừa chơi giải đấu tầm cơ thế giới cuối cùng của sự nghiệp?

    Trên đấu trường quốc tế, Ronaldinho cũng đã khiến cả thế giới phải ngả mũ với một cú sút phạt trực tiếp từ khoảng cách 35m vào lưới ĐT Anh ở trận tứ kết World Cup 2002. Thủ thành Davis Seaman sau đó đã phải ứa nước mắt vì bất ngờ và sửng sốt. Bởi trên thực tế, gần như chẳng ai có thể tin Ronnie lại có một quyết định liều lĩnh đến vậy. Một người đã tạo nên những gam màu sống động và những khoảnh khắc đặc biệt như vậy cho bóng đá, nên nhận được một kết thúc có hậu hơn.

    Sẽ chẳng biết đến khi nào Ronaldinho mới có cơ hội tới gần với một trận chung kết ở những giải đấu cúp như vậy nữa. Cơ hội lên tuyển gần như không còn khi tuyển Brazil hiện tại trở nên thực dụng hơn rất nhiều. Selecao cũng không thiếu những tài năng để mà phải “nhờ cậy” một ông lão như Ronaldinho. Ở cấp câu lạc bộ, Atletico Mineiro cũng không phải là một cái tên đủ lớn để có thể chắc chân tại các giải đấu lớn hàng năm. Điển hình như mùa giải năm nay, họ chỉ kết thúc giải VĐQG ở vị trí thứ 8 và sẽ không có suất tham dự Copa Libertadores mùa tới.

    Ngay đối thủ cũng rất ngưỡng mộ Ronaldinho

    Nghệ sỹ với cái miệng luôn nở một nụ xuề xòa ấy sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 3 năm sau. Đôi chân của anh đôi lúc vẫn khiến cả thế giới phải trầm trồ, nhưng có lẽ cái mong ước được chơi một trận chung kết cuối cùng của sự nghiệp thì vẫn còn đau đáu. Người ta có câu “Save the best for the last” (Tạm dịch: Giữ lại điều tốt nhất cho lần cuối cùng). Mong sao, và ước gì…
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội