Bóng Đá Plus trên MXH

Man City 1-2 CSKA Moscow: Đêm ác mộng ở Etihad
TRÍ CÔNG • 05:53 ngày 06/11/2014
Những sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến Man City phải trả giá bằng hai bàn thua từ rất sớm. Và những thẻ đỏ sau đó của Fernandinho và Yaya Toure sau đó chính là giọt nước làm tràn ly cho một đêm tồi tệ ở sân Etihad. Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Manuel Pellegrini trở nên vô cùng mong manh.

    Ghi bàn

    Man City: Yaya Toure (8')
    CSKA Moscow: Doumbia (2', 34') 

    Ở cuộc tiếp đón CSKA rạng sáng nay, Man City vẫn giữ nguyên bộ khung đội hình từng đánh bại M.U trên chính sân nhà 2 ngày trước đó. Việc đang chia nhau hai vị trí cuối bảng E với số điểm ít ỏi (Man City đứng thứ 3 với 2 điểm, CSKA đứng thứ 4 với 1 điểm) là lý do chính khiến cả 2 đội đẩy nhanh tốc độ trận đấu ở những phút đầu tiên.

    Điều đó đã được thể hiện ngay ở phút thứ 2 ở trận đấu. Từ pha đá phạt chếch bên cánh phải, tiền vệ Bibras Natcho chuyền bóng như đặt cho chân sút Seydou Doumbia băng vào dũng mãnh đánh đầu hạ gục thủ môn Joe Hart, mở tỷ số trận đấu cho CSKA.

     Doumbia mở tỷ số cho CSKA Moscow ngay từ phút thứ 2

    Phải nhận bàn thua sớm, Man City vùng lên tấn công. Chỉ 6 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn thắng san bằng cách biệt. Vẫn xuất phát từ tình huống cố định, tiền vệ Yaya Toure vẽ nên một đường cong hoàn hảo ở khoảng cách 24 mét so với khung thành CSKA Moscow. Tuyệt phẩm của ngôi sao Bờ Biển Ngà khiến thủ môn Igor Akinfeev bất lực vào lưới nhặt bóng.

    Có được bàn quân bình tỷ số sớm, các học trò của HLV Manuel Pellegrini tràn đầy hứng hởi. Đoàn quân áo xanh liên tục dồn ép lên phần sân của CSKA Moscow. Thậm chí có thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City lên đến 67%. Thế nhưng điều cần nhất là bàn thắng thì lại Man City lại không thể cụ thể hóa được.

    Tuyệt phẩm đá phạt của Yaya Toure giúp Man City san bằng cách biệt

    Tấn công nhiều nhưng không có kết quả, đội chủ nhà đã phải trả giá. Phút 34, tận dụng sơ hở của hàng phòng thủ nơi cánh phải, tiền vệ Natcho một lần nữa có đường chọc khe thuận lợi cho Doumbia thoải mái đối mặt với thủ môn Joe Hart trước khi ghi bàn thắng thứ 2 cho CSKA.

    Trước tình thế trên, HLV Pellegrini đã có 3 sự thay đổi người liên tiếp ở hiệp 2 khi tung vào sân Fernandinho (thay cho Jovetic phút 46), Samir Nasri (thay Jesus Navas phút 46) và Edin Dzeko (thay Fernando phút 65) nhằm tăng cường sức tấn công cho Man City. Song trước hàng phòng ngự đầy kỷ luật bên phía CSKA, mọi con đường tìm đến khung thành Akinfeev đều trở nên bế tắc đối với đội chủ nhà. 

    Fernandinho và Yaya Toure bị truất quyền thi đấu

    Cục diện trận đấu thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn với Man City. Phút 70, cầu thủ mới vào sân hiệp 2 là Fernandinho đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau tình huống cản người không bóng lộ liễu. 12 phút sau đó, đến lượt Yaya Toure nhận thẻ đỏ trực tiếp với pha đánh nguội đối với tiền vệ Roman Eremenko của CSKA.

    Thi đấu trong tình trạng chỉ còn 9 cầu thủ trên sân trong thời gian cuối trận, Man City không thể duy trì được sức ép  như trước. Pha ngã giả vờ trong vòng cấm địa dẫn đến phải nhận thẻ vàng của Sergio Aguero hay cú sút tầm xa cầu may của hậu vệ trái Gael Clichy là minh chứng rõ nét cho thấy sự bất lực trong tấn công của đội chủ nhà. Thậm chí, nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Joe Hart, Man City đã phải nhận thêm bàn thua từ những tình huống phản công của CSKA. 

    Thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2 khiến Man City rơi xuống đáy của bảng E với chỉ 2 điểm. Theo lý thuyết, họ vẫn còn cơ hội đi tiếp khi chỉ cách hai đội xếp trên là CSKA Moscow và AS Roma (đội vừa thua Bayern với tỷ số 0-2) có 2 điểm. Tuy nhiên thực tế, cánh cửa vào vòng 1/8 đã gần như khép lại với thầy trò Pellegrini.

    VIDEO: Man City thất bại cay đắng trước CSKA Moscow

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Kết quả loạt trận vòng 4 Champions League

    Bayern 2-0 Roma (VIDEO)
    Ajax 0-2 Barca (VIDEO)
    Man City 1-2 CSKA (VIDEO)
    Sporting 4-2 Schalke (VIDEO)
    Shakhtar 5-0 BATE (VIDEO)
    PSG 1-0 APOEL (VIDEO)
    Bilbao 0-2 Porto (VIDEO)
    Maribor 1-1 Chelsea (VIDEO)

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội