Bóng Đá Plus trên MXH

Chiến thuật: Bayern đã đánh bại Arsenal như thế nào?
Quang Hòa • 09:12 ngày 20/02/2014
Đúng như dự đoán của nhiều người, Arsenal đã không thể cưỡng được sức mạnh khủng khiếp của Bayern, khi hai đội chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra tại Emirates vào rạng sáng nay (20/2).

    Thắng lợi 2-0 nghiêng về Bayern là kết quả hoàn toàn công bằng, đơn giản là vì các vị khách tới từ nước Đức là những người hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Cũng có ý kiến cho rằng Arsenal gục ngã ngay trên sân nhà là do họ phải thi đấu thiếu người. Tuy nhiên, thực tế là mãi đến cuối hiệp một Wojciech Szczesny mới bị trọng tài đuổi khỏi sân, trong khi những con số thống kê chỉ ra rằng 45 phút đầu tiên Bayern không để Arsenal có cơ hội chiếm lĩnh thế trận.



    So sánh thông số của Arsenal và Bayern trong hiệp một

    Arsenal lâu nay vẫn nổi tiếng ở khả năng cầm bóng và thực hiện những đường chuyền có tính khoa học cao. Thế mà trước Bayern, họ chẳng khác gì những anh chàng học việc. Trong hiệp đấu thứ nhất, thời lượng kiểm soát bóng của Pháo thủ chỉ có 31,4%, tức là chia bằng một nửa so với Hùm xám. Tổng số đường chuyền của Bayern cũng vượt trội so với Arsenal (355 so với 160). Ngoài ra, độ chính xác trong những pha đan bóng của các cầu thủ đội khách cũng cao đến mức đáng kinh ngạc (90,7% so với chỉ 75% của Arsenal).

    Phải thi đấu thiếu người, mọi chuyện còn tồi tệ hơn với Arsenal trong hiệp 2. Thời lượng kiểm soát bóng của đội chủ nhà giảm xuống chỉ còn 21,2 %, trong khi độ chính xác của những đường chuyền của họ cũng tụt xuống mức 71,2 %. Xét về mặt cá nhân, ngôi sao được kỳ vọng nhất của đội chủ sân Emirates là tiền vệ trị giá 42,5 triệu bảng Mesut Oezil đã trải qua một ngày thi đấu tồi tệ. 

    Các thông số cho thấy sự khác biệt giữa Oezil và Alaba

    So sánh với tài năng trẻ David Alaba của Bayern (cầu thủ mới 21 tuổi này cũng đá hỏng phạt đền như Oezil), cựu tiền vệ Real có lý do để cảm thấy xấu hổ. Đơn giản, tất cả những thông số của Oezil đều lép vế so với cầu thủ người Áo, từ số đường chuyền, độ chính xác hay khả năng tranh chấp tay đôi.

    Về mặt chiến thuật, có lẽ HLV Arsene Wenger đã sai lầm khi trao cơ hội cho Yaya Sanogo, đồng thời xếp Olivier Giroud và Lukas Podolski lên băng ghế dự bị. Trong lần hiếm hoi được dẫn dắt hàng công Arsenal chân sút 21 tuổi người Pháp chỉ cho thấy được sự nhiệt tình, chứ hiệu quả mà anh mang lại là rất thấp (số đường chuyền chuẩn xác của Sanogo chỉ đạt 53,8%).

    Các thông số cho thấy sự thiếu hiệu quả của Sanogo 

    Trong khi đó, tất cả các cầu thủ Bayern đều chơi đạt yêu cầu. Nổi bật nhất phải kể đến Toni Kroos, tiền vệ đã mở tỷ số trận đấu bằng một cú sút xa siêu hạng. Không chỉ trực tiếp lập công, Kroos còn để lại dấu ấn bằng cách tạo ra 3 cơ hội cho các đồng đội. Cả trận anh di chuyển quãng đường lên tới 11,371 km, tung ra 152 đường chuyện với tỷ lệ chuẩn xác lên tới 96,7%.

    Các thông số cho thấy sự hiệu quả của Kroos

    Bản đồ nhiệt cho thấy tầm hoạt động của Kroos

    Tình huống dẫn đến bàn thắng của Kroos

    Với tất cả những con số đã nêu trên, việc Arsenal chỉ để thua Bayern hai bàn có lẽ vẫn còn hơi ít. Thật ra, thầy trò HLV Wenger vẫn còn cả trận lượt về ở phía trước, nhưng không mấy ai tin rằng họ đủ khả năng lật ngược tình thế khi phải tới làm khách trên sân Hùm xám ở trận lượt về.

    *Chú thích: 
    Possession: Thời lượng kiểm soát bóng
    Duels won: Tỷ lệ thắng trong tranh chấp tay đôi
    Passing Accuracy: Tỷ lệ chuyền thành công
    Recoveries: Số lần giành lại bóng
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội