Bóng Đá Plus trên MXH

6 điều rút ra từ thất bại của M.U trước Olympiakos
CHIÊU VĂN • 11:24 ngày 26/02/2014
Mùa giải tai họa của HLV David Moyes đã được tiếp nối bằng một kỷ lục không mong đợi nữa: M.U lần đầu thua một đối thủ Hy Lạp ở Champions League. Trong khi nhiều khía cạnh của thất bại này chẳng phải điều gì mới mẻ: sự thiếu hiệu quả ở hàng tiền vệ, các cầu thủ chạy cánh kém cỏi của M.U và phong cách quá rụt rè của Moyes khi xa nhà ở châu Âu.

    Rio Ferdinand - Nemanja Vidic và những vấn đề chiến thuật
    Một vấn đề chiến thuật nghiêm trọng của M.U tối qua là khi họ sử dụng Ferdinand và Vidic cùng nhau. Vì không ai trong 2 trung vệ đó còn tốc độ như ở thời đỉnh cao của họ, cả hàng thủ áo đỏ rất dễ bị đẩy vào thế bị động. Hệ quả là các tiền vệ Man United phải lùi về rất sâu và mất quyền kiểm soát thế trận.


    Bản đồ nhiệt của Cleverly và Carrick

    Như bản đồ hoạt động của Tom Cleverley và Michael Carrick cho thấy, họ đã phải di chuyển quá nhiều ở nửa sân nhà. Điều này càng trở nên quan trọng khi Man United cầm bóng hơn 60% thời gian trận đấu. Nếu đội bóng áo đỏ liên tục phải chịu sức ép, thì vị trí của các tiền vệ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, do họ cầm bóng nhiều hơn hẳn, đây rõ ràng là một vấn đề chiến thuật với Moyes.

    Lối chơi chuyền bóng dài của Man United rất thiếu hiệu quả
    Bản đồ các đường chuyền dài của Man United chỉ ra một số vấn đề thú vị.


    Thứ nhất, họ để mất bóng rất nhiều trong những đường chuyền dài.

    Thứ hai, họ thường để mất bóng trong những đường chuyền dài qua phần sân đối phương. Bản đồ các đường chuyền thành công của Man United chủ yếu là những đường ban ngắn, trong khi các đường chuyền bất thành lại là ở tầm xa. Đây lại là hệ quả của vấn đề đã nêu ở trên, khi hàng tiền vệ lùi quá sâu.

    Wayne Rooney chưa thể hiện xứng đáng với hợp đồng mới
    Bàn thắng vào lưới Crystal Palace vào cuối tuần của Rooney là rất ấn tượng, nhưng trước Olympiakos anh đã chơi khá tệ. Với chỉ 2 trong 7 pha tắc bóng thành công, 1 cú dứt điểm và không có đường chuyền quan trọng nào, Rooney hầu như không đóng góp được điều gì ý nghĩa cho hàng công M.U và cũng không giúp ích nhiều cho phòng ngự. Rooney còn nhiều thời gian để chứng minh anh xứng đáng với hợp đồng mới, nhưng điều đó không xảy ra rạng sáng nay.

    Rooney chưa xứng đáng với mức lương kỷ lục

    Lần này David Moyes không thể đổ lỗi cho vận may
    Với việc Man United chỉ có tổng cộng 7 cú sút và 1 pha dứt điểm trúng đích, lần này Moyes không thể đổ lỗi cho vận may trong thất bại toàn diện ở Athens. Phát biểu trên BBC sau trận đấu, HLV người Scotlad gọi đó là “trận đấu tệ nhất của chúng tôi ở châu Âu, chúng tôi không xứng đáng nhận được gì và các cầu thủ thấy bị tổn thương”. Ban đầu, có thể cho rằng bàn thứ nhất của Olympiakos là một tình huống bật bóng may mắn, nhưng đó thực ra là một pha hất bóng có chủ đích của Alejandro Dominguez. Ở Athens, Moyes không có ca chấn thương nào để phàn nàn, không có quyết định sai lầm nào từ trọng tài để chỉ trích, đơn giản là đội bóng của ông chơi quá tệ.

    Moyes không thể đổ lỗi cho vận may

    Áp lực với David Moyes ngày càng lớn
    Áp lực với Moyes đã đạt tới một mức độ mới. Ông sẽ cần tránh mặt báo chí vào sáng hôm sau, với những dòng tít như trên Daily Mirror: “Những kẻ đầu đất ở Hy Lạp”(Daily Mirror), “Đã tới lúc sa thải Moyes” (The Sun), “Lạc đường, mất hút và vô vọng” (Daily Telegraph). Tuy nhiên, điều đáng ngại với HLV người Scotland là các dòng tít báo trong tương lai còn có thể khó chịu hơn nữa.

    Áp lực lên ông cũng ngày càng lớn

    Lisa Carrick sẽ không để bạn yên nếu chỉ trích chồng cô ấy
    Roy Keane nói về Michael Carrick trên kênh truyền hình ITV sau trận đấu: “Anh ta chơi nhạt nhòa, giống như màn trình diễn của Man United”. Lisa Carrick đáp lại trong một tin nhắn trên Twitter: “Roy Keane là đồ khốn nạn chuyên đâm chọc. Đơn giản thế thôi”. Nếu như bà Carrick dám đối đầu với Roy Keane, tốt nhất là đừng gây sự với bà ấy.

    Carrick và vợ Lisa

    "M.U đã thua toàn diện trên đất Hy Lạp. Theo bạn, Ban lãnh đạo Quỷ đỏ nên làm gì với David Moyes vào lúc này? Hãy gửi chia sẻ về hòm mail:[email protected]. Bài viết hay sẽ được đăng trên mục Bạn đọc viết của Bongdaplus.vn".
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội