Bóng Đá Plus trên MXH

Lăng kính: Yêu Moyes, ghét Moyes
Trần Minh • 09:15 ngày 19/03/2014
Ngay trong những chương đầu tiên của cuốn tự truyện của mình, Sir Alex Ferguson đã đề cập ngay đến vấn đề mà CĐV quan tâm nhất: lý do vì sao bổ nhiệm David Moyes. Và thông qua những giải thích của Sir Alex, người ta có thể thấy cuộc bổ nhiệm này nặng về cảm tính.
    Sir Alex viết: “Người Scotland chúng tôi có điểm chung là sự kiên định đến mức không thể lay chuyển. Khi rời quê hương, họ chỉ có duy nhất một mục tiêu trong đầu: phải thành công”. Trong những lý giải tiếp theo, Sir Alex đề cập đến... tính hài hước của Moyes, điều mà ông tin rất tốt cho bầu không khí của phòng thay quần áo. Kế đến là... gốc gác. Sir Alex tự tin là ông biết rõ gia thế của Moyes, ông bố Moyes là HLV của Drumchapel, CLB mà Sir Alex thi đấu thời còn niên thiếu.

    Quanh đi quẩn lại, Sir Alex tuyệt nhiên không đề cập đến vấn đề chuyên môn. Thứ duy nhất gần chuyên môn nhất mà ông viết là câu sau đây: “David thích lối bóng đá tấn công, ông ấy giỏi nhìn người, thế thì cứ tiếp tục như thế tại M.U, chỉ có điều là ông ấy sẽ làm việc với những cầu thủ đẳng cấp cao hơn mà thôi”.

    Tất nhiên mọi thứ không thể đơn giản như sự lý giải của Sir Alex. Có thể thấy rõ Sir Alex chọn Moyes hết 90% là vì gốc gác Scotland. Ông già khả kính quê ở Govan rốt cục cũng là con người, ông tránh sao khỏi cái tình cảm thân cận của những người cùng xứ sở. Nên nhớ trong suốt mùa bóng trước, Jose Mourinho đã bắn không biết bao nhiêu tín hiệu cho Man United về việc ông khao khát trở lại nước Anh làm việc. Sir Alex chỉ cần bốc máy, Mourinho sẽ gật đầu. Nhưng cuộc gọi ấy không bao giờ diễn ra.



    Hôm qua, trên báo Anh có 2 phát ngôn đáng chú ý. Một nhà tâm lý làm việc lâu năm với Moyes cho biết Moyes không phải là HLV dạng thành công tức thì, ông cần thời gian tìm hiểu, nắm bắt mọi thứ quanh mình rồi mới có thể làm việc một cách tốt nhất. Một HLV đội trẻ Everton thì khẳng định Moyes không giỏi (hoặc không thích) làm việc với những cầu thủ trẻ. Truyền thống đôn cầu thủ từ lò đào tạo lên của Man United có nguy cơ sẽ bị ngăn lại dưới thời Moyes.

    Hai phát ngôn ấy thật ra... không mới. Với một người chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như Sir Alex, lẽ nào ông không thấy điều đó. Nhưng như đã nói, ông đã lờ đi những chi tiết ấy. Mang tiếng là “thảo luận tìm người thay thế” chứ thực ra trước và sau, Sir Alex chỉ nghĩ về Moyes mà thôi.

    Moyes không hề nộp đơn xin làm HLV M.U . Việc tìm người kế vị Sir Alex được người ta bàn tán nhiều năm trời, nhưng Moyes không hề có ý tự ứng cử. Ông giống như một người đang ở trong túp lều, bỗng nhiên bị Sir Alex dắt tay vào biệt thự và nói: “Đây là nhà của ông”.

    Moyes hoang mang trong căn nhà mới với đủ thứ nội thất đắt tiền, phải âu lo những điều mà ông chưa từng nghĩ đến khi ở trong túp lều. Không hoang mang mới lạ. Giờ thì tất cả chúng ta đã hiểu: Moyes không có năng lực làm chủ một đội bóng lớn, không quản được những ngôi sao (Robin van Persie mà phàn nàn về chiến thuật hay đồng đội như sau trận gặp Olympiakos, đố anh trở lại đội hình chính dưới thời Sir Alex), không có năng lực đối đáp với truyền thông, thậm chí còn không có khả năng che giấu những nhược điểm của mình. 

    Sir Alex yêu Moyes kiểu ấy, khác gì ghét Moyes. Đầu mùa ta gọi Moyes là “người được chọn”, bây giờ thì ta đã có thể thêm vào đấy một chữ: “nhầm”. Và việc bổ nhiệm “người được chọn... nhầm” ấy hiển nhiên có phần lỗi lớn của Sir Alex Ferguson.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội