Bayern cũng đã tiến vào bán kết Cúp Quốc gia Đức. Ít ai cưỡng được dự đoán cho rằng cú đúp trong làng bóng Đức sẽ lại thuộc về Bayern. Nhưng, liệu Bayern có thể bảo vệ thành công “cú ăn ba” - thành tích đã giúp họ trở thành đội bóng số 1 thế giới 2013?
Khoan nói đến “cú ăn ba”. Chỉ riêng chức vô địch Champions League đã là điều mà chưa có đội bóng nào từng bảo vệ thành công. Nhưng tất nhiên, mọi chuyện đều phải có lần đầu tiên. Bayern đang đứng trước cơ hội để trở thành đội đầu tiên làm được điều đó bởi xem ra, ở thời điểm này, họ còn mạnh hơn cả lúc vô địch Champions League 2013.
Pep Guardiola đem đến Bayern một phong cách Tiqui-Taca hiệu quả hơn cả Tiqui-Taca chính hiệu Barcelona. Khắp châu Âu, không có đội nào tiếp cận được với con số 69,2% - tỷ lệ giữ bóng bình quân của Bayern tại Champions League mùa này. Bayern không chỉ giữ bóng nhiều hơn mà còn nhỉnh hơn Barcelona về số lần chuyền dài hoặc chuyền về phía trước thay vì chuyền ngang. Sự nguy hiểm trong lối chơi của họ nằm ở chỗ ấy.
Trong khi đó, việc M.U quá sa sút so với chính mình là sự kiện nổi bật trong cả mùa bóng này tại châu Âu. Chẳng có gì lạ nếu như David Moyes thua sút người tiền nhiệm Alex Ferguson. Chỉ lạ ở chỗ: thật khó tưởng tượng Moyes lại có thể dẫn dắt M.U một cách thất vọng như những gì đã thể hiện. Lạ đến mức, giới quan sát phải đặt lại vấn đề: việc giới lãnh đạo M.U chọn sai người kế nhiệm Ferguson có phải là nguyên nhân duy nhất khiến M.U trở thành một CLB tầm thường?
Trong đội hình M.U bây giờ, xem ra chỉ có đúng một cầu thủ có thể đá chính ở những đội mạnh khác tại Champions League, đó là Wayne Rooney (Robin Van Persie thì đang chấn thương, phải nghỉ nhiều tuần). Ở trận đấu mới đây nhất, M.U thảm bại 0-3 ngay tại sân nhà trước Man City. Đấy cũng là trận sân nhà thứ 2 liên tiếp M.U thua 0-3 ở Premier League!
Với cặp đấu này, trò chơi dự đoán kết quả chẳng còn gì thú vị nữa. Câu hỏi duy nhất đáng quan tâm chỉ là: các cầu thủ M.U có thể làm gì để khả dĩ duy trì hy vọng đến trận lượt về?
ĐỐI ĐẦU TRỰC TIẾP
Đôi bên từng gặp nhau 9 lần trên trận địa Champions League. Bayern hơi nhỉnh hơn với thành tích thắng 3, hòa 4, thua 2. Nhưng M.U lại thắng trong trận đấu quan trọng nhất: trận chung kết năm 1999 mà ai đã xem thì đều không quên.
15 M.U là đội có hàng công yếu nhất trong số các đội lọt vào tứ kết. Họ chỉ ghi 15 bàn sau 8 trận đấu và chỉ thực hiện được bình quân 11,3 cú dứt điểm/trận.