Bước vào trận với câu lên dây cót tinh thần quen thuộc: “Chỉ cần thắng 1-0”, nhưng rốt cuộc Juve đã chơi bóng một cách đầy bế tắc và tuyệt vọng. Màn trình diễn của Lão phu nhân làm các tifosi nhớ lại trận tứ kết Champions League trước Liverpool mùa 2004/05, Juve cũng thua 1-2 ở lượt đi và tràn đầy hy vọng, nhưng lại hòa bế tắc 0-0 ở lượt về.
Nhà ĐKVĐ Serie A đã chơi một thứ bóng đá đáng thất vọng, họ bế tắc ngay cả khi Benfica phải chơi gần 30 phút cuối hiệp 2 chỉ với 10 cầu thủ. Nhưng cái cách Juve đón nhận thất bại thậm chí càng khiến các CĐV của họ buồn nản. Tiền đạo dự bị Mirko Vucinic bị thẻ đỏ vì gây gổ với cầu thủ đối phương bên ngoài sân, trong khi HLV Antonio Conte chỉ trích Benfica “xấu chơi” trong sự bao che của trọng tài Matt Clattenburg.
Để chiến thắng, trước tiên cần phải học lấy kinh nghiệm từ những thất bại. Nhưng cứ nhìn vào Conte, người thầy còn mải mê cãi cọ với hết Fabio Capello lại tới Rafael Benitez, thì làm sao học trò có thể nhìn vào tấm gương ấy để tiến bộ. Một lần nữa, Juve lại gây thất vọng ở cúp châu Âu, mà chưa biết bao giờ họ mới trưởng thành!