Tiền vệ gốc Brazil này cho biết: “Dù
vẫn còn đau nhưng tôi sẽ cố gắng chơi một trận đấu thật đẹp để chia tay V.NB.
Tôi rất tiếc phải rời xa đội bóng nhưng không có lựa chọn nào khác”.
Dù trận đấu giữa Yangon Utd và V.NB chỉ mang tính thủ tục do hai đội đã chính thức giành vé vào vòng sau, nhưng chiều 21/4, giới truyền thông Myanmar cũng như quốc tế đã kéo đến tham dự buổi họp báo với số lượng đông đảo. Điều này cho thấy sức hút của trận đấu không hề giảm dù cục diện bảng G đã sớm ngã ngũ trước vòng đấu cuối.
Hiện tại, V.NB đã chắc chắn dẫn đầu bảng G với 13 điểm trong khi Yangon Utd cũng chắc suất đi tiếp ở vị trí nhì bảng với 9 điểm trong tay.