CÁI LÝ CỦA DUNGA
Brazil tái ngộ Colombia, đội bóng mà Selecao đã đánh bại ở tứ kết World Cup 2014. Khi đó, đội quân của HLV Jose Pekerman không có Radamel Falcao do chấn thương, nhưng James Rodriguez đã nổi lên thành ngôi sao sáng chói của World Cup. Lần này, có cả Falcao và Rodriguez song Colombia lại thua Brazil, chỉ khác là tỷ số thua 0-1 thay vì 1-2 như ở World Cup 2014.
Dunga đã đưa ra một số thay đổi so với thời Scolari, nhưng rõ ràng người ta vẫn chưa thấy được chất Samba mà giới hâm mộ Brazil mong muốn. Tuy nhiên, theo chiến lược gia 50 tuổi này thì điều quan trọng là Brazil đã giành được chiến thắng quan trọng trong trận ra mắt của mình. Dunga nói: “Bạn cũng biết Colombia là đối thủ rất mạnh, vả lại họ đã có quá trình thi đấu và gắn bó bên nhau khá dài. Trong khi đó, Brazil là tập hợp của nhiều cầu thủ mới với một HLV mới”.
Ông cũng thừa nhận, Brazil vẫn chưa thể khiến NHM quên những thất bại choáng váng trước Đức và Hà Lan ở World Cup 2014. Và chính vì thế, Selecao rất cần một chiến thắng trước Colombia, mà điều quan trọng hơn là các học trò của ông ra sân với tinh thần không sợ sệt, đồng thời thể hiện được niềm tự hào và khát vọng được khoác lên mình chiếc áo vàng-xanh.
PHÍA TRƯỚC CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM
Nhưng nói là nói vậy, sau kỳ World Cup 2014 mà họ thua 2 trận trước Đức và Hà Lan với tổng tỷ số 1-10, Brazil vẫn không dám đá giao hữu trên sân nhà. Họ đã chọn Miami (Mỹ) là nơi diễn ra trận giao hữu với Colombia. Có hơn 73.000 khán giả đến sân chứng kiến một trận đấu máu lửa với nhiều pha tranh bóng hết sức quyết liệt, thậm chí thô bạo này, nhưng Dunga biện minh rằng “cả hai đội đều muốn thắng”.
Colombia muốn đòi lại món nợ thua Brazil ở World Cup, nhưng Selecao còn muốn thắng hơn. Thật thú vị khi thủ quân hai đội là Neymar (Brazil) và Camilo Zuniga (Colombia). Ở World Cup, chính pha phạm lỗi của Zuniga đã khiến siêu sao người Brazil phải từ giã giải sau trận gặp Colombia. Sáng qua, Neymar vẫn là mục tiêu triệt hạ của Colombia, khi rất nhiều lần anh phải cố gắng tránh các pha phạm lỗi ác ý của đối phương. Cũng chính Neymar đã khiến Cuadrado bị đuổi khỏi sân sau khi cầu thủ đang khoác áo Fiorentina nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 49.
Brazil đã đưa bóng vào lưới Colombia ở phút 25 sau pha phối hợp giữa Tardelli và Felipe Luis nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Sau đó Willian kiến tạo cơ hội cực tốt cho Oscar 7 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, song Oscar lại dứt điểm nhẹ và chệch khung thành. Mãi đến phút 83, Brazil mới ghi bàn duy nhất trận đấu với pha sút phạt cầu vồng từ khoảng cách 23m đẹp mắt của Neymar.
Đó không phải là một thắng lợi thuyết phục, nhất là khi Brazil được chơi hơn người trong gần hết hiệp 2. Có thể, nhìn từ một góc độ thì nó đã tạo thêm động lực cho Selecao trên hành trình khôi phục niềm tin của chính mình và giới hâm mộ sau “thảm họa” World Cup. Nhưng rõ ràng, Dunga vẫn còn cả núi công việc phải làm ở phía trước.
VIDEO: Brazil 1-0 Colombia
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Dunga ca ngợi Neymar HLV Dunga mới chỉ làm việc cùng Neymar trong những ngày ĐT Brazil tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Colombia, nhưng ông tỏ ra rất tin tưởng cậu học trò đang khoác áo Barca. Sau bàn thắng từ cú sút phạt của Neymar, Dunga nói: “Chân cậu ấy như dính với trái bóng. Neymar thực hiện các động tác với trái bóng một cách rất tự nhiên mà hiếm ai làm được. Mọi chuyện khó khăn đều được cậu ấy giải quyết một cách đơn giản”. Trong trận đấu vừa qua, HLV Dunga đã trao cho Neymar băng thủ quân. |