Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Nguyễn Văn Sỹ nói về trận thua Uzbekistan: “Tôi chỉ không hài lòng về tỷ số!”
Đỗ Tuấn (thực hiện) • 10:41 ngày 19/10/2013
Dù đội đã thua trong trận gặp Uzbekistan ở vòng loại Asian Cup 2015, nhưng không thể phủ nhận những tiến bộ của tuyển Việt Nam ở những trận giao hữu trước đó và cả ở trận đấu nói trên...
    Tạm dẫn dắt ĐTQG thay HLV Hoàng Văn Phúc bận tập trung cùng đội U23 chuẩn bị cho SEA Games 27, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn kịp ghi những dấu ấn đáng nhớ. Dù đội đã thua trong trận gặp Uzbekistan ở vòng loại Asian Cup 2015, nhưng không thể phủ nhận những tiến bộ của tuyển Việt Nam ở những trận giao hữu trước đó và cả ở trận đấu nói trên...

    CHỈ HAI CHỮ: HÀI LÒNG!

    PV: Xin ông cho biết những nhận xét của mình về chuyến tập huấn của tuyển Việt Nam tại Qatar và trận đấu vòng loại Asian Cup 2015 ở Uzbekistan của đội?


    HLV Nguyễn Văn Sỹ : Thời gian chỉ khoảng 3 tuần (từ ngày tập trung, sang tập huấn ở Qatar, rồi thi đấu ở Uzbekistan tại vòng loại Asian Cup 2015) nhưng những nỗ lực hết mình của các cầu thủ trong từng buổi tập lẫn ra sân thi đấu khiến tôi rất vui và hạnh phúc! Tôi hài lòng nhất về tinh thần kỷ luật của đội. Nói thật, chưa lúc nào tôi có cảm giác các em lại nỗ lực và đồng lòng như thế, 21 cầu thủ nhưng tất cả đều như 1, và đều cố gắng để hoàn thành tốt nhất vai trò của mình trong từng trận đấu. Ngay một cầu thủ tên tuổi như Công Vinh, nhưng chỉ được tung vào sân ở hiệp 2 cũng rất vui vẻ và phối hợp rất tốt với các đồng đội trên sân. Chỉ tiếc là, phải gặp một đối thủ quá mạnh và đang cố hết sức tranh đoạt chiếc vé để có mặt ở VCK Asian Cup như Uzbekistan, chúng ta đã không thể tìm được một kết quả như ý. Tuy nhiên, nhìn tổng quan về chuyến đi vừa rồi, tôi chỉ nói ngắn gọn: Hài lòng!

    - Và không có điều gì làm ông lấn cấn?
    - Có chăng, đó chỉ là tỷ số (thua 1-3) ở trận đấu với Uzbekistan . Lẽ ra, chúng ta có thể cầm hòa hoặc không thua đậm như thế. Ở đây, tôi không muốn biện minh cho thất bại của đội nhà, nhưng phía BTC sân và chính đội bóng Uzbekistan đã có nhiều việc khiến cầu thủ chúng ta ức chế. Nhiều tình huống trên sân họ xử sự rất không fair-play! Trong cuộc họp báo sau trận đấu, tôi đã nói thẳng: “Các bạn có thể là đội bóng mạnh, nhưng không phải là đội bóng lớn!”.


    Thành Lương (giữa) và đồng đội đã có màn trình diễn chấp nhận được trước Qatar và Uzbekistan - Ảnh: Đức Cường

    Về phía chúng ta, hàng thủ cũng có những sai sót khá đáng tiếc và điều này sẽ phải được khắc phục trong thời gian tới.

    - Ông đánh giá thế nào về các cầu thủ mới ở đội tuyển?
    - Tôi nghĩ, chuyên môn của các tuyển thủ trong đợt tập trung này không nhiều sự chênh lệch như trước. Tuy nhiên, lần này cơ hội để các cầu thủ thể hiện không nhiều, vì đội chỉ tập trung trong thời gian ngắn và cũng chỉ có 3 trận đấu để thẩm định với 1 trận đấu chính thức duy nhất.

    “TÔI KHÔNG CHỊU ÁP LỰC!”
    - Cảm xúc của ông khi lần đầu nắm ĐTQG thi đấu ở một giải lớn như vòng loại Asian Cup 2015?
    - Rất khó diễn tả! Nhiều cảm xúc lắm. Hạnh phúc có, vui mừng có, âu lo cũng có. Trước đây tôi từng nhiều lần làm trợ lý ở các đội tuyển, nhưng đây là đầu tiên nắm đội tuyển A, dù chỉ là tạm thời. Một cảm giác nôn nao, nhưng có cái gì đó rất thiêng liêng!

    - Ông có cảm thấy bị áp lực?
    - Nếu nói bản thân không có áp lực là không đúng, nhưng cảm giác bị áp lực không xuất hiện nhiều trong tôi. Nói thế, bởi ngay từ lúc nhận nhiệm vụ, tôi đã xác định rằng sẽ nỗ lực hết mình và làm tốt nhất trong khả năng có thể. Nói thật, tôi không quan tâm nhiều lắm đến kết quả thắng hay bại của đội nhà, chỉ quan tâm các tuyển thủ của chúng ta sẽ thi đấu ra sao, thể hiện thế nào trên sân cỏ. Thế nên, ngay cả trận đấu giao hữu họ cũng phải tập trung cao nhất.

    - Kế hoạch sắp tới của ông là gì?
    - Trước mắt tôi sẽ có 2 ngày nghỉ cùng gia đình. Ngày 20/10, đội V.Ninh Bình sẽ tập trung trở lại, và khi ấy tôi sẽ phải tập trung tối đa cho CLB của mình nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2014. Nói tập trung tối đa cho CLB, vì tôi cũng chỉ có thời gian làm việc chưa đến 3 tuần ở Ninh Bình, sau đó lại phải lên làm nhiệm vụ ở ĐTQG bởi ngày 8/11 đội tuyển sẽ tập trung trở lại ở Hà Nội.

    - Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này.

    Trở về từ Uzbekistan, sau khi quá cảnh tại Hàn Quốc, ĐTVN đã chia làm 2 nhóm. Một nhóm bay về Hà Nội và một nhóm bay về TP.HCM. Riêng Công Vinh bay thẳng sang Nhật Bản. Đêm 17/10, tất cả đã về đến Việt Nam.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội