Bóng Đá Plus trên MXH

Chấn thương của Văn Nhiên: 1 giờ bất tỉnh và nước mắt người bố trẻ
Ngọc Anh • 05:38 ngày 17/11/2013
Cho đến chiều qua (16/11), hậu vệ Phùng Văn Nhiên vẫn chưa thể ăn uống bình thường. Xương đòn vai trái đã được phẫu thuật, nhưng hậu vệ người Nam Định vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Những giọt nước mắt đã rơi khi thông tin về Văn Nhiên gặp nạn gây sốc với nhiều người.
    THOÁT LƯỠI HÁI TỬ THẦN
    Phút 51 trận Việt Nam - Uzbekistan, pha va chạm cực mạnh với thủ môn Tấn Trường khiến Văn Nhiên rơi tự do từ trên không. Hậu vệ người Nam Định nằm vật ra sân và phải thở bằng bình oxy trên đường đi cấp cứu. Đêm 15/11, khi tới bệnh viện Bưu Điện, anh vẫn chưa tỉnh lại và sau đó được chẩn đoán bị gãy xương đòn vai trái, tổn thương má phải. Sáng qua,  Văn Nhiên đã trải qua ca mổ gần 1 tiếng đồng hồ và các bác sĩ phải bắt vít vào vai hậu vệ này.

    Nghe tin Văn Nhiên phải nhập viện, chị gái Phùng Thị Lê của anh đã khăn gói từ Vụ Bản (Nam Định) lên Hà Nội ngay trong đêm 15/11. Chiều qua, trò chuyện với chúng tôi, người phụ nữ gày gò này giọng run run vì quá sốc: “Nhà tôi gần như chỉ biết trông cậy vào Văn Nhiên. Tiền kiếm được từ bóng đá, em nó nuôi cả nhà. Lúc xem qua ti-vi, thấy Nhiên phải thở bằng bình oxy, mẹ tôi khóc không ra tiếng. Anh chị em chúng tôi phải can ngăn mãi để mẹ tôi tạm thôi không đòi ra Hà Nội vì cụ nhiều tuổi rồi. Mọi người cử tôi đi ngay trong đêm. Trên đường từ quê lên, tôi cứ nghĩ nếu cậu ấy bị liệt thì bố mẹ tôi sẽ không sống nổi, may mà ông Trời vẫn thương”.



    Quả thật, Văn Nhiên rất may mắn, bởi như lời bác sĩ thì: “Trong pha va chạm, nếu đầu của Nhiên đập đất trước, sẽ rất dễ gãy đốt sống cổ và nguy cơ bị liệt là cực cao”.

    NƯỚC MẮT NGƯỜI CHA
    Sau ca mổ, Văn Nhiên nằm mê man mãi đến chiều tối qua mới tỉnh. Vừa mở mắt, câu đầu tiên là anh hỏi chị gái: “Vợ em có khỏe không chị?”.

    Đôi mắt thâm quầng vì thức đêm, chị Lê quay sang chúng tôi tâm sự: “Khổ thân vợ chồng nó. Lấy nhau được 4 năm rồi mà mãi đầu năm nay, chúng nó mới có tin vui. Lúc Nhiên nhập viện, vợ nó điện thoại cho tôi cứ khóc mãi. Sợ sốc về tinh thần dẫn đến bất an cho cái thai 7 tháng, tôi không dám nói Nhiên bị chấn thương nặng”. Tiếp lời chị gái, Văn Nhiên bảo rằng, anh đã tính toán rằng sau khi cùng ĐT Việt Nam thi đấu với UAE xong, sẽ đón vợ từ Gia Lai về quê nội ở Nam Định để chờ sinh con. Ai ngờ, giờ anh lại phải nằm viện!?

    “Tôi đã chờ khoảnh khắc được bế đứa con đầu lòng, nghe tiếng khóc của con từ lâu lắm rồi. Nhưng giờ với cái vai thế này, còn lâu tôi mới bế con được…”, Văn Nhiên chia sẻ với đôi mắt đỏ hoe vì dòng nước mắt đã chảy từ lúc nào.

    “HA.GL đã có cầu thủ thay thế Văn Nhiên”
    Theo bác sĩ, Văn Nhiên cần 3 tháng mới có thể tập luyện nhẹ và mất 5 tháng mới thi đấu được. Như vậy, Văn Nhiên sẽ phải ngồi ngoài ở lượt đi V-League 2014. Ở HA.GL, khi hậu vệ trái Văn Trương đã rời đội, Xuân Hiếu chưa lành chấn thương và bây giờ thêm Văn Nhiên mổ vai, nhiều người lo cho vị trí này của đội bóng phố Núi. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn HA.GL cho biết: “Hiện nay, chúng tôi có Minh Hoàng và cầu thủ mới được đôn lên từ lò HA.GL Arsenal JMG là Lê Đức Lương nên không quá lo lắng về nhân sự”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội