Từ ngày sang Việt Nam, ông Miura cùng các cộng sự trong ban tuyển chọn được VFF thành lập đã di chuyển liên tục từ sân này qua sân khác với nhiệm vụ chọn người. Ít người biết rằng, trước đó, vì lo ngại ông Miura không có đủ thời gian nắm bắt tình hình nên các nhà chuyên môn đã lên một bản danh sách sơ bộ những cầu thủ nằm trong diện tuyển chọn. Dù vậy thì nhà cầm quân này vẫn thực hiện những chuyến công tác liên tục với mong muốn hiểu thật nhanh, thật sâu về đời sống bóng đá tại Việt Nam. Và cuối cùng, chính ông đã chọn được những cầu thủ phù hợp nhất cho ĐTQG.
Trong bản danh sách mà vị HLV người Nhật chọn lựa, nhiều người ngạc nhiên khi không có sự hiện diện của ba cầu thủ kỳ cựu Huỳnh Quốc Anh, Trương Đình Luật và Dương Hồng Sơn. Quốc Anh là Quả bóng vàng Việt Nam 2012; Đình Luật và Hồng Sơn là những ngôi sao sáng nhất của hai đội bóng đang dẫn đầu cuộc đua đến ngôi vô địch. Ấy vậy mà, họ đã không có tên trong danh sách theo đúng triết lý bóng đá của Miura. Nghĩa là, “khi tôi có mặt theo dõi trận đấu, anh không thể hiện được phong độ và khát vọng thì phải nhường cơ hội cho người khác. Và trong bóng đá, nhất là dưới màu áo ĐTQG, không có những trường hợp ngoại lệ, dù đó là công thần!”.
Thế đấy, với Miura không có ngoại lệ cho bất cứ cầu thủ nào! Mọi cầu thủ đều bình đẳng và được trao cơ hội như nhau. Và người ta cũng hy vọng rằng, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Nhật sẽ trở thành một tập thể đoàn kết. Ở đó, mỗi người, ngoài việc thể hiện được tài năng, còn phải biết hòa mình với dòng chảy chung.