Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Jose Mourinho: “Nên bỏ Quả bóng Vàng”
BAN CẦM • 10:28 ngày 11/11/2013
Trước lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2012, HLV Jose Mourinho tuyên bố: “Tôi không muốn phải nghĩ ngợi về QBV nữa, việc chọn ra ai đó là người xuất sắc nhất thế giới nên bị cấm.”
    Trước đó 2 năm, như để chứng minh sự vô nghĩa của việc tìm ra ai là người giỏi nhất, ông đã đấu giá danh hiệu “HLV hay nhất thế giới” để quyên tiền cho lễ từ thiện mang tên Bobby Robson.

    QBV dường như là danh hiệu dành cho các cầu thủ tấn công. Trong 57 lần nó được trao, 52 lần thuộc về các tiền đạo và tiền vệ công. Chỉ có 1 lần, QBV thuộc về một hậu vệ, với trường hợp của Fabio Cannavaro năm 2006, và một lần khác cho vị trí thủ môn, Lev Yashin năm 1963. Có 3 lần chiến thắng dành cho các libero, nguồn gốc của vị trí tiền vệ phòng ngự sau này: Franz Beckenbauer các năm 1972 và 1976, còn Matthias Sammer năm 1996. Lothar Matthaus, người chiến thắng năm 1990, là một tiền vệ phòng ngự.

    Giống như việc ca sĩ chính luôn được chú ý nhiều hơn một người chơi bass, chơi ở vị trí tấn công là một điều kiện cần để giành QBV, vì thị hiếu nói chung thích những bàn thắng và những pha lừa bóng, hơn là tắc bóng và cản phá penalty.

    Fabio Cannavaro là hậu vệ duy nhất từng giành được QBV

    Không thể nói rằng Franco Baresi và Paolo Maldini ít xứng đáng với vinh dự ấy hơn Ruud Gullit (1 QBV) và Van Basten (3) trong đội hình của Milan thần thánh cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Eric Cantona chưa từng giành QBV, nhưng anh thực sự là một cầu thủ vĩ đại. Trong cuộc chơi cảm tính, thì chọn ra một người xuất sắc nhất khiến cho tất cả tâm phục khẩu phục là điều không thể.

    Trong 5 năm qua, QBV đã biến thành cuộc chơi của riêng Ronaldo và Messi , một phần dựa trên thành tích ở CLB, nhưng chủ yếu nhờ các bàn thắng và sự ủng hộ của truyền thông. Cùng thời gian, Xavi và Iniesta đã đưa đội tuyển TBN đến với một chức vô địch World Cup và hai danh hiệu EURO, nhưng họ luôn phải về sau trong cuộc bầu chọn QBV.

    Năm 2012, Pele viết một bài xã luận thống thiết đăng trên France Football kêu gọi rằng tất cả hãy để ý một chút để Iker Casillas, người chơi hay không kém gì Messi và Ronaldo trong một năm trước đó: “Cậu ta đóng góp vào chiến thắng nhiều như các tiền đạo. Bạn có thể sở hữu số 10 hay nhất, nhưng chẳng nghĩa lý gì nếu không có một thủ môn vĩ đại đẳng sau anh ta.”

    Trên con đường từ Madrid sang Bồ Đào Nha, có một tấm bảng quảng cáo xuất hiện phía trên một khu tổ hợp sân bóng ngoài trời. Trên đó là hình Iker Casillas  với chú thích: “Tôi không phải galactico, tôi đến từ Mostoles (một khu vực tập trung dân lao động ở phía Nam của Madrid).” Và đó chính là gót Achilles của QBV?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội