Bóng Đá Plus trên MXH

Sa thải Moyes là việc làm ngu xuẩn nhất lúc này
Vương Vũ • 15:40 ngày 10/02/2014
Trong cơn bão của những chỉ trích dành cho David Moyes, vẫn còn những CĐV trung thành của Quỷ đỏ lên tiếng bảo vệ HLV người Scotland. Bài viết dưới đây của bạn đọc Vương Vũ tuy không thực sự xuất sắc về câu chữ, song nó toát lên một tình yêu bất diệt dành cho đội bóng mình hâm mộ.
    Sau trận đấu với Fulham, con tim của tất cả các Fans M.U trên toàn thể giới cùng thổn thức. Người lớn tuổi thì buồn bã thức trắng đêm, người trẻ tuổi thì lập tức đăng đàn chỉ trích chiến thuật của David Moyes. Họ đưa ra những thống kê, nào là lối đá đơn điệu, nào là kỷ lục về số lần tạt bóng... Cũng có người bêu riếu cho rằng cặp sát thủ Percy - Rooney bây giờ là vô hại, hay sẽ có những tư tưởng đào thoát hàng loạt mà sự khởi đầu là Anderson, Nani, Vidic và mới nhất là Chicharito. Tựu chung lại, những ý kiến trên đều cho rằng HLV David Moyes chưa đủ tầm để chèo lái con tàu Titanic thành Manchester, ông ta cần phải ra đi.

    Không ai biết được gia đình Glazer đang tính toán điều gì!? Họ sẽ sa thải Moyes trong thời gian gần nhất? Hay sẽ cho Moyes cơ hội? Trong bóng đá hiện tại, xé rách một bản Hợp đồng lao động và ném vào thùng rác là chuyện dễ như vứt một quả táo xuống sông. Nhưng một bộ phận cổ động viên M.U chúng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi nhìn vào thời hạn của bản hợp đồng mà M.U ký với Moues, tận 6 năm cơ mà. Điều đó đồng nghĩa với việc Glazer sẽ chấp nhận ít nhất một nửa thời gian của hợp đồng là để Moyes tái thiết lại đội bóng, bởi vì đa số các cầu thủ đã có tuổi hoặc có tư tưởng "rã đám" sau khi Sir Alex về hưu, đặc biệt là sự ra đi để làm "ông nghị" của David Gil. 


    M.U và Arsenal có lối đi tương đồng (kinh doanh bóng đá), không "muối xổi" như những CLB khác ở Premier League. HLV gây dựng đội bóng từ những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo kết hợp với những ngôi sao mua về để tỏa sáng, chứ không tung tiền tấn mua hàng loạt cầu thủ về, để rồi cuối mùa giải cho dù đội bóng có vô địch C1 thì nguồn ngân sách vẫn bị âm. Moyes đang làm tương đối tốt nguồn tài sản kếch sù mà Sir Alex để lại, cho dù có đôi chút sai lầm, những sai lầm này có lẽ đang nằm trong tầm kiểm soát và dự tính của nhà Glazer. Do vậy, sa thải Moyes là việc làm ngu xuẩn nhất lúc này.

    Ở các đội bóng ngoại hạng Anh, HLV trưởng là Coach nhưng với Arsenal và M.U là ngoại lệ, họ là Manager. Khi tiếp quản CLB thì họ phải quán xuyến khối tài sản khổng lồ từ việc mua bán cầu thủ, kiểm soát cầu thủ các cấp độ U đến ký kết với các đối tác... Vì vậy, một tháng mùa Hè (trong đó đa số thời gian là du đấu) là quá ít để Manager quản lý đội bóng dễ như là thọc tay vào túi móc thỏi kẹo cao su nhét vào mồm.

    Các bạn CĐV truyền thống, nếu đã yêu M.U thì hãy xác định tư tưởng rằng, đội bóng sẽ có 1-2 mùa giải không được như ý. Hãy tìm một lý do "trên trời" nào đó để vượt qua nỗi trống vắng các danh hiệu. Riêng cá nhân tôi cho rằng có yếu tố tâm linh. Khi Moyes tiếp nhận M.U, ông ấy 49 tuổi, thế thì đen là phải thôi. Ở Việt Nam ta trong vòng 4 năm qua, tôi không nhớ kỹ ĐT quốc gia đã thay bao nhiêu HLV nhưng các HLV này có đặc điểm chung là đều nắm Tuyển ở tuổi 49: F. Goetz, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc. Như vậy, 49 của Moyes chưa qua, còn 53 cũng đang... ngấp nghé, việc M.U thua đâu hoàn toàn do lỗi của Moyes, do Chúa hoặc do "ông Trời" mà thôi.

    Thời mà Sir Alex nắm đội, các đối thủ của M.U chẳng mấy khi phòng ngự theo kiểu xe Bus (lối đá còn tiêu cực hơn cả lối đá của người Italia) như Sunderland, Fulham… bởi các HLV trước kia tôn thờ lối đá tấn công. Bây giờ, họ sẵn sàng đá xấu xí miễn sao có điểm. Để đối phó được những hậu vệ to cao của đối phương, M.U cần bổ sung một gã khổng lồ như Ibrahimovic. Các bạn hãy nhìn xem, Rooney, Van Persie, Chicharito đá với hậu vệ đối phương mà chấp họ hẳn… một cái đầu. Vì vậy, đừng nói là 81 cú tạt chứ 810 cú tạt bóng thì cũng chẳng ăn thua. 

    M.U có đến 81 cú tạt bóng trong trận đấu với Fulham

    Các bạn thống kê ra những cú tạt bóng nhưng có tính những cú đấm từ xa không? Carrick, Fletcher, Mata đã sút nhưng chỉ có có một thành công, còn lại thì không thể vượt qua được "lối đá của thế kỷ 19" như Mou ngán ngẩm thốt lên. Tấn công không được thì dính "hồi mã thương" xưa nay rất nhiều chứ không chỉ có M.U ôm hận trước Fulham (Hòa chứ có thua đâu).

    Mùa Hè tới, khi Moyes có thời gian, có lẽ ông cần giải quyết sớm những cầu thủ có vấn đề và đưa những cầu thủ khát khao hơn về với M.U. Cuối mùa giải, vị trí thứ 5 hay thứ 15 đâu có khác gì nhau (có chăng chỉ là suất dự Europa League, mà thứ này thì M.U... cóc cần). Các đội bóng làng nhàng ở khu vực này suốt 20 năm qua có chết được đâu kể từ khi EPL ra đời. Đây là thời khắc phù hợp nhất để cho những ngòi bút Anti tấn công Quỷ đỏ. Những CĐV truyền thống của M.U hãy biết kìm nén cảm xúc và chúng ta hãy cầu chúc cho đội bóng con cưng vào được Top 4. Mùa giải tới, Moy-United nhất định sẽ trở lại và lợi hại hơn nay!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội