Trong những ngày qua, vấn đề Bạo lực sân cỏ tại V-League là đề tài cực nóng được báo giới và người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Những nhà lãnh đạo của Bóng đá Việt Nam đã kịch liệt lên án vấn nạn này, đồng thời yêu cầu phải xử lý thật nghiêm. Cụ thể, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra hình thức kỷ luật rất nghiêm minh và thích đáng dành cho cầu thủ Đình Đồng: Treo giò đến hết năm 2014; Phạt 20 triệu và chịu toàn bộ phí tốn chữa bệnh và điều trị của cầu thủ Anh Hùng, người chịu pha vào bóng kinh hoàng của Đình Đồng.
Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định quyết tâm
xử lý hiện tượng bạo lực trên sân cỏ - (Ảnh: Minh Tuấn)
Bongdaplus.vn đã nhận được rất nhiều comment và thư của độc giả gửi về hòm mail: [email protected]. Tâm trạng nói chung của người hâm mộ là hết sức phẫn nộ, cùng với đó là e ngại cho thói quen hành xử thô bạo của các cầu thủ trẻ trên sân. Dưới đây là một phần những ý kiến đó.
Duy Nguyen ([email protected])
Cứ để tình trạng này mãi thì lứa trẻ cũng bắt chước thế mãi và rồi vẫn mãi là vùng trũng bóng đá. Đành là thể thao nhưng mấy cha này đá mấy pha hoàn toàn có thể khởi tố hình sự.
Đá bóng là giành bóng chứ không phải đánh nhau. SLNA ngày càng đá xấu.
(LAH | [email protected])
Các cầu thủ đều là đồng nghiệp của nhau sao họ không nghĩ rằng sẽ như thế nào nếu ngày mai đến lượt họ là nạn nhân?
(tuan duong | [email protected])
Lỗi thuộc về HLV Hữu Thắng cả.
(Silver | [email protected])
"Chém đinh chặt sắt" đã là bản sắc, truyền thống của SLNA rồi. Và nữa, các cầu thủ SLNA mới có chút tiếng tăm và tiền bạc thì vênh váo ghê lắm. Không biết họ có suy nghĩ họ là ai không? Tự hào thì cũng có một chút, song sự xấu hổ còn nhiều hơn thế. Mong lứa cầu thủ SLNA mới sẽ biết nghĩ nhiều hơn.
(Nguyễn Hùng Liệt | [email protected])
Trời ơi Đình Đồng ơi, Anh Hùng ngoài là đồng nghiệp ra thì cậu ta còn là đồng hương của bạn nữa đó, bạn không những triệt hạ nhân lực của HV-AG của chúng tôi mà có thể triệt hạ cả cuộc đời sự nghiệp của một tài năng trẻ của chính quê hương bạn đó. Mình là người An Giang chính gốc đã kiềm chế sự tức tối để nói cho bạn biết đó. Hy vọng những lời này được chuyển tới tay Đình Đồng!
(Nguyen Sang | [email protected])
Không biết Đình Đồng nghĩ sao với cú vào bóng triệt hạ như thế, sự nghiệp cầu thủ của Anh Hùng rồi sẽ đi về đâu. Buồn thay với lối đá xấu xí như thế đã là thói quen ăn sâu vào trí óc và trở thành phong cách của Đình Đồng.
(Fan SLNA | [email protected])
Tôi là người con Nghệ An, tôi yêu màu áo Sông Lam Nghệ An, tôi hết mình cổ vũ đội bóng dù thắng hay thua! Nhưng... tôi cực lực lên án lối đá thô bạo, phi thể thao, và dường như nó đang ăn theo lối mòn của các cầu thủ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hãy phạt nặng Đình Đồng, làm gương cho các cậu thủ khác!
(huỳnh thiện thành | [email protected])
Đá như vậy thì đá làm gì, bóng đá Việt Nam nếu vẫn còn những cầu thủ như thế thì sẽ không phát triển được.
(Bôi | [email protected])
Một chiến thắng tồi. Đình Đồng còn nhớ Huy Hoàng không?
(Fan Chels | [email protected])
Lại thêm vòng đấu có cầu thủ nhập viện, V-League giờ thành võ đài mất rồi.
(lambeckham | [email protected])
Pha vào bóng quá độc ác!
(vinata | [email protected])
Mỗi vòng đấu lại có người gẫy chân. Buồn!
Ở vòng 6, Vũ Anh Tuấn (HA.GL) "đốn" tiền đạo Bruno (Than QN) đã bị gãy chân có khả năng phải giã từ sân cỏ. Trước đó ở vòng 5, trong trận đấu giữa V.NB và ĐT.LA, tiền vệ Đinh Văn Ta đã có pha đạp thẳng vào ngực Danny David khiến anh này bị gãy xương sườn. Hai tai nạn liên tiếp đều xuất phát từ thái độ và tư duy chơi bóng không đẹp là hồi chuông cảnh tỉnh những cái đầu “bốc hỏa” của tất cả các cầu thủ. BTC V-League cần phải mạnh tay ngăn chặn!
(AgentK | [email protected])
Treo còi trọng tài là hợp lý nhất, kém cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh.
* Bạn đọc có thể gửi những bài viết chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về địa chỉ mail [email protected]. Bài viết hay sẽ được đăng ở chuyên mục Bạn đọc viết.