Bóng Đá Plus trên MXH

Sốt vé xem U19 Quốc tế ở sân Thống Nhất
Phan Hồng • 06:09 ngày 29/12/2013
Sau 2 ngày (từ 27/12) BTC chính thức bán vé cho lượt trận đầu tiên diễn ra ngày 6/1/2014 của giải U19 Quốc tế 2014, số lượng vé bán ra dường như chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu rất lớn của NHM…
    XẾP HÀNG DÀI CHỜ MUA VÉ
    Phải đến 9h00 sáng ngày 28/12, các quầy vé của sân Thống Nhất ở đường Đào Duy Từ và đường Nguyễn Kim mới mở cửa. Nhưng chưa đến 7h30, hàng trăm người đã đứng xếp hàng ngay ngắn. Nhìn ảnh tượng ấy, ông Trần Đình Huấn - Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất, phải thốt lên: “Lâu lắm rồi mới có cảnh dòng người rồng rắn để mua vé ở sân Thống Nhất như thế này!”.



    Đây là lần thứ hai trong khoảng chục năm trở lại đây, hình ảnh xếp hàng để chờ đến lượt mua vé ở sân Thống Nhất mới tái diễn. Trước đó, sự kiện khiến khán giả TP.HCM phải kiên nhẫn xếp hàng để mua vé là chuyến thi đấu của ngôi sao Park Ji-sung vào tháng 5/2011. Hình ảnh trong ngày hôm qua càng ấn tượng và có thể “đi vào lịch sử” của bóng đá Việt Nam khi giải đấu sắp diễn ra trên sân Thống Nhất chỉ là một sân chơi của các cầu thủ trẻ.

    trong khoảng 1 tiếng đồng hồ mở cửa vào buổi sáng hôm qua, hơn 2.000 vé ở quầy vé trên đường Nguyễn Kim đã được bán sạch. Số lượng vé vào buổi chiều ít hơn nên các quầy vé chỉ hoạt động trong khoảng 15 phút là phải đóng cửa. Nhiều khán giả đã phải tiu nghỉu ra về khi không mua được vé dù đã phải chầu chực khá lâu.



    Ông Huấn cũng cho biết thêm:  số lượng vé được phát hành để bán cho khán giả với gần 10.000 chiếc đã bán hết sau 2 ngày! Người hâm mộ cũng chỉ mua được các vé ở các khán đài A4, A5, C, D và gần 1.500 vé khán đài B.

    GIÁ VÉ “CHỢ ĐEN” TĂNG 200-300%

    Do BTC không lường hết được tình hình trước sự chen chúc của đông đảo người mua, nên dân phe vé cũng đã “gom” được một lượng lớn vé để đưa vào “chợ đen” sau khi… kiên nhẫn xếp hàng. Ngay từ sáng sớm, “cò vé” đã hoạt động khá tấp nập trước các địa điểm bán vé. Do người mua còn hy vọng sở hữu được một vé giá gốc nên dân phe chưa thể “thổi mạnh” giá. Một cặp vé ở các khán đài C và D được ra giá với mức 140.000 đồng so trong khi giá gốc là 100.000 đồng.



    Nhưng vào buổi chiều, dân phe vé đã hét giá rất cao khi thấy nhiều người không thể mua được vé trong các quầy. Thế nên, một cặp vé ở khán đài C và D đã được đẩy lên 200.000 đồng; giá vé ở khán đài B còn bị đẩy lên cao gấp 3 với  giá 600.000 đồng/cặp (giá gốc 100.000 đồng/vé). Chờ đợi lâu mà không thể mua được vé, một số người đành bấm bụng mua vé chợ đen. “Xếp hàng cả buổi mà không thể mua nên tôi đành phải mua 2 vé khán đài C với giá 200.000 đồng. Rút kinh nghiệm cho lần bán tới, tôi sẽ đến từ sáng sớm để mua vậy”, một bạn trẻ tên Hoàng cho biết sau khi phải mua vé “chợ đen” vào chiều qua.

    Ngày mai, bán vé lượt trận ngày 8/1
    Ngày mai (30/12), vé xem các trận đấu diễn ra ngày 8/1 của giải bóng đá U19 Quốc tế 2014 sẽ phát hành tại các quầy vé ở sân Thống Nhất (đường Nguyễn Kim, Quận 10, TP.HCM).

    Vé vẫn được phát hành với 3 loại mệnh giá 150.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội