Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận U19 Việt Nam: Đứng lên nào các chàng trai!
Xuân Thuỷ • 21:12 ngày 08/01/2014
0-7, một trận thua đậm. Nhưng suy cho cùng, đó là một thất bại cần thiết và điều quan trọng, U19 Việt Nam cần phải biết đứng lên từ chính thất bại này.
    * Clip diễn biến trận đấu
    * Bài tường thuật chi tiết

    Sân Thống Nhất không còn chỗ trống, thế mới thấy người hâm mộ Việt Nam háo hức chờ đợi màn trình diễn của U19 Việt Nam đến nhường nào. Và, với đội hình xuất phát giống hệt như trận gặp U19 Roma, chúng ta lại càng có quyền hy vọng.

    Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu được 30 giây, U19 Nhật Bản bất ngờ có bàn mở tỉ số sau pha tấn công chớp nhoáng. Đội bạn cướp được bóng ở khu vực giữa sân và Takumi, cầu thủ nổi bật nhất bên phía U 19 Nhật Bản, đi qua 2 trung vệ Văn Thiết và Đông Triều rồi hạ gục thủ môn Văn Trường.


    Đã có rất đông NHM tới sân Thống Nhất cổ vũ U19 Việt Nam. Ảnh: Anh Tài.

    Nhận bàn thua quá sớm, U19 Việt Nam gặp tâm lý và thi đấu thiếu tập trung. Điều này giúp U19 Nhật Bản dễ dàng triển khai các miếng đánh và không ngạc nhiên khi tới phút 17, họ có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Thua hai bàn chóng vánh trong thời gian ngắn quả là một thử thách vô cùng lớn đối với những cầu thủ trẻ. Và U19 Việt Nam đã không vượt qua được thử thách ấy. Trong thời gian còn lại của trận đấu, U19 Nhật Bản còn ghi tới 5 bàn nữa, bằng các tình huống tấn công khác nhau. Chung cuộc, U19 Nhật Bản đánh bại U19 Việt Nam với tỉ số 7-0.

    Phải thừa nhận, U19 Nhật Bản chơi bản lĩnh và có tính tổ chức cao hơn so với U19 Việt Nam. Họ không chỉ thi đấu kỹ thuật mà còn tổ chức tấn công bài bản, di chuyển hợp lý. Điều này đã tạo ra rất nhiều khoảng trống và không ngạc nhiên khi U19 Nhật Bản dễ dàng xuyên thủng mành lưới U19 Việt Nam.

    Khi mà U19 Việt Nam thua quá nhiều, người hâm mộ Việt Nam sẽ nhìn vào thái độ thi đấu của thầy trò HLV Guillaume Graechen. Và dưới góc độ nào đó, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thi đấu nỗ lực hết mình. Công Phượng, Tuấn Anh, hay Thanh Tùng đã chạy khắp sân để tranh chấp, tham gia phòng ngự, nỗ lực tấn công. Không cầu thủ nào chùn bước, chỉ là họ đã không vượt được qua sức ép để thi đấu bình tĩnh hơn.


    U19 Nhật Bản tỏ ra vượt trội trước U19 Việt Nam. Ảnh: Anh Tài.

    Vấn đề lớn nhất mà U19 Việt Nam sau trận đấu này là họ cần phải rút ra bài học. Khả năng phòng ngự của U19 Việt Nam quá yếu. Trong 5/7 bàn thua, chúng ta để đối thủ dễ dàng vượt qua bằng kỹ thuật cá nhân. Thêm vào đó, khả năng phòng ngự từ xa cũng chưa tốt. Hàng thủ mong manh, phía trên không có bóng, dễ hiểu vì sao lối đá phối hợp một chạm của U19 Việt Nam không có đất thi triển.

    Đối thủ của chúng ta đến từ một đất nước có nền bóng đá phát triển và đặc biệt chú trọng vào khâu đào tạo trẻ. So với U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản cũng có nhiều điều kiện cọ xát ở môi trường đỉnh cao hơn. Vì thế, hãy coi đây là một thất bại cần thiết, để các cầu thủ U19 Việt Nam rút ra những bài học xương máu.

    Cần nhất, U19 Việt Nam phải đứng dậy sau trận thua đáng nhớ này. Họ hãy còn rất trẻ!

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    U19 Việt Nam: Văn Trường; Hồng Duy, Văn Thiết, Đông Triều, Văn Sơn; Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng; Đức Huy, Công Phượng, Văn Toàn.

    U19 Nhật Bản: Taguchi Junto; Hirose Rikuto, Miura Genta, Uchiyama Yuki, Uchida Yuto, Mochizuki Reo, Oyama Keisuke, Minamino Takumi, Sekine Takahiro, Ogawa Naoki, Marooka Yusuke.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội