Theo tiết lộ từ một cầu thủ của Liverpool, Balotelli từng lôi bạn bè về phòng riêng ở Melwood (trung tâm huấn luyện Liverpool) để nhậu nhẹt bù khú tới tận 2 giờ sáng. Điều đáng nói, bữa tiệc bí mật của Balotelli diễn ra ngay trước thềm chuyến làm khách tới Basel trong khuôn khổ Champions League. Bảo sao trong trận đấu trên đất Thụy Sỹ hôm 2/10 vừa qua, tiền đạo 24 tuổi thi đấu vật vờ như một bóng ma.
Kể từ khi trở về nước Anh chơi bóng, Balotelli cũng nhanh chóng trở lại hình ảnh vô kỷ luật, thích quậy phá như thời còn khoác áo Man City. Những quy định về sinh hoạt, tập luyện và thi đấu mà HLV Brendan Rodgers đề ra bị Balotelli coi như không. Cựu tiền đạo Milan vẫn không ít lần trốn trại đi chơi thâu đêm suốt sáng. Điển hình như sau trận thua Chelsea tại Premier League, Balotelli cùng đám bạn tới hộp đêm hạng sang Libertine để “đập phá” tới 5 giờ sáng.
HLV Rodgers coi như bất lực với ngựa chứng Balotelli. Ở trận gặp Basel, ông ra nhắc Balotelli tới gần khán đài CĐV Liverpool để cúi chào cảm ơn, nhưng tiền đạo người Italia lạnh tanh đi thẳng vào đường hầm khiến vị HLV người Bắc Ireland một phen tẽn tò. Cái thói ngỗ nghịch và lối sống “hoang dại” của Balotelli sẽ chẳng thể nào giúp cầu thủ này tìm lại phong độ trên sân cỏ.