Nhưng Flanagan bây giờ cũng cứng tuổi rồi (23 tuổi), chẳng nhẽ đi đâu cô cũng tơ hơ vòng 1 cho bàn dân thiên hạ bàn tán hay sao? Xuất phát từ suy nghĩ này, gia đình của Flanagan vừa họp và thông qua quyết định: Cấm cô con gái rượu của họ được hát mãi bài ca hở mọi lúc mọi nơi.
Bố đẻ của Flanagan, ông Paul lên hẳn show truyền hình Daybreak dặn dò con gái: “Bố nghĩ con nên che bớt bộ ngực khủng của mình đi. Nếu cứ tiếp tục xuất hiện mãi trong hình ảnh một cô gái lẳng lơ, con sẽ sớm tan tành sự nghiệp mà thôi. Trong năm mới, con nên làm một cái gì đó thật nghiêm túc. Ý bố nói là tập trung vào việc hoàn thiện khả năng diễn xuất của mình”. Ông Paul thậm chí còn dọa cô con gái xinh đẹp nếu còn tiếp tục khoe vòng 1 khắp nơi, bà mẹ Julia sẽ không thèm nhìn mặt Flanagan nữa.
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Flanagan bị gia đình phản đối, chuyện liên tục xuất hiện trong những trang phục mát mẻ. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông Paul từng đuổi cổ cô con gái của mình ra đường, vì Flanagan cả gan dám lên trang Page 3 của The Sun chụp ảnh bán khỏa thân. Mà ai cũng biết, The Sun là nhật báo lá cải số 1 của nước Anh. Cô chườn ngực lên đó là cả nước Anh thấy hết. Ông bà Paul-Julia đúng là không còn cái lỗ nẻ nào mà chui cho bớt xấu hổ với bà con láng giềng. Cực chẳng đã, ông Paul mới phải mượn sóng truyền hình răn đe, dạy dỗ cô con gái mê hở của mình.
Thực ra thì Flanagan bây giờ cũng đã tạo dựng được chỗ đứng đủ vững chãi trong làng showbiz nước Anh, để không cần phải lấy vòng 1 làm điểm tựa tiến thân nữa. Cách đây vài tháng, cô thậm chí còn được đích thân giám đốc casting của hãng phim MGM mời lên thử vai Bond girl, trong phần thứ 24 của loạt phim huyền thoại Điệp viên 007. Sau buổi casting, Flanagan được dặn dò phải chuyên tâm tập luyện khả năng diễn xuất. Bởi những người đẹp đang nhăm nhe trở thành Bond girl cũng toàn hàng khủng (siêu mẫu Kate Upton, Halle Berry, Ursula Andress và Gemma Arterton).