Sau bữa cơm tối qua, ban lãnh đạo và ban huấn luyện đã họp để quyết định loại 2 cái tên trong 5 ứng cử viên nặng ký. Cầu thủ ở các phòng dõi theo nhất cử, nhất động với đôi mắt ngập tràn lo lắng. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh chắc chắn sẽ không được đăng ký nhưng vẫn nằm trong chế độ chờ bởi SEA Games cho phép thay thủ môn giữa giải. Cái tên còn lại giờ vẫn nằm trong vùng bí mật và chỉ được bật mí: “Có thể, đó là một tiền vệ”.
Từ khi đặt chân sang Myanmar, các cầu thủ nằm trong diện nguy hiểm vẫn nỗ lực ghi điểm nhằm nâng cao khả năng thay đổi cục diện. Tới hôm qua, 2 cái tên cuối cùng không được đăng ký cũng đã có nhưng cơ bản vẫn là bí mật với mọi người. Những ứng cử viên bị loại nóng lòng, âu lo và những người bạn, đồng hương, đồng đội ở CLB cũng bồn chồn không yên. Thậm chí, gia đình họ ở Việt Nam cũng tìm cách để dò hỏi thông tin.
Hoàng Danh Ngọc, một trong những ứng cử viên bị loại, tâm sự: “Tôi đã 2 lần không được đăng ký dự SEA Games ở vòng gút danh sách cuối cùng và phải ngồi khán đài cổ vũ đồng đội. Tôi rất mong một lần được dự SEA Games, một lần được thi đấu và một lần được ghi bàn. Thế nhưng, tôi vẫn phải chờ đợi”.
Nhiều khả năng, đầu giờ chiều nay, trước buổi tập cuối cùng cho trận gặp U23 Brunei, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có buổi nói chuyện riêng với 2 cầu thủ bị loại. Khách sạn Golden Guest, khu phòng của các cầu thủ U23 Việt Nam đang có đôi chút âu lo, căng thẳng.