Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Hoàng Văn Phúc: “U23 Việt Nam sẽ đứng dậy từ thất bại!”
Minh Hải (từ Nay Pyi Taw) • 04:56 ngày 13/12/2013
Hai ngày sau thất bại trước Singapore, gương mặt buồn bã của các cầu thủ Việt Nam giờ được thay thế bằng những tiếng cười, và từng người đều tự động viên mình vươn lên. HLV Hoàng Văn Phúc vẫn vui vẻ, tự tin, bởi “Thất bại vừa rồi giúp đội mạnh lên!”
    Hai ngày sau thất bại trước Singapore, gương mặt buồn bã của các cầu thủ Việt Nam giờ được thay thế bằng những tiếng cười, và từng người đều tự động viên mình vươn lên. HLV Hoàng Văn Phúc vẫn vui vẻ, tự tin, bởi “Thất bại vừa rồi giúp đội mạnh lên!”

    - Phóng viên: Thất bại bất ngờ trước Singapore để lại dư âm như thế nào trong đội U23 Việt Nam, thưa ông?
    - HLV Hoàng Văn Phúc: Tất cả đều buồn! Nhiều cầu thủ đã khóc, có người lại tiếc nuối vì cơ hội dứt điểm hỏng ăn và cũng có người ân hận vì mắc lỗi. Tối đó, BHL cũng không ăn được cơm. Nhưng mọi chuyện qua rồi, đã là quá khứ! Quan trọng nhất bây giờ là chúng tôi phải tập trung cho trận đấu với Lào. Trận quan trọng nhất luôn là trận kế tiếp mà!

    - BHL đã làm gì để lấy lại tinh thần cho các cầu thủ?
    - Nhiệm vụ của BHL chúng tôi là lúc vui thì chia sẻ, lúc buồn thì động viên các cầu thủ, đó cũng là lẽ thường. Nhưng quả thật, các cầu thủ rất chuyên nghiệp và họ có cách riêng để lấy lại cân bằng. Tôi rất vui khi các học trò biết nâng tinh thần cho nhau bằng những phân tích rất đúng. Các cầu thủ đã rất đoàn kết, cầm tay nhau đứng lên và sẵn sàng đón nhận thử thách như những người đàn ông trưởng thành.

    - Vậy đội bóng của chúng ta đã rút ra được bài học gì về chiến thuật sau trận thua Singapore, thưa ông?
    - Trước buổi tập, chúng tôi đã ngồi xem lại băng hình và rút kinh nghiệm từng tình huống. Các cầu thủ còn nôn nóng nên có những pha xử lý không tốt, những đường chuyền quyết định cuối cùng cũng không đạt độ chính xác cần thiết. Mặt khác, Singapore chỉ đá bóng dài và cài bóng để kiếm đá phạt thì chúng ta lại tạo cơ hội để đội bạn làm được điều đó. Tôi nghĩ, tất cả các cầu thủ đã hiểu và họ mạnh lên sau thất bại đó!


    - Hiện tại, U23 Việt Nam gặp khó khăn về nhân sự khi trung vệ Mạnh Hùng chấn thương, hậu vệ Quang Hùng bị ốm. Ông sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?
    - Không ai muốn bị chấn thương hay đau ốm nhưng đó là chuyện thường xảy ra, nhất là trong thể thao. Tôi cũng đã chuẩn bị các phương án để thay thế. Như các bạn thấy trên sân tập, các cầu thủ được thay thế cũng đâu có lạ lẫm với các vị trí thi đấu và đủ chuyên môn để đảm nhận trọng trách! Về tinh thần, mọi cầu thủ đều khao khát khoác trên mình chiếc áo có lá cờ Tổ quốc, đặc biệt là trong những trận đấu quan trọng.

    - Cá nhân ông đánh giá thế nào về khả năng vào bán kết của U23 Việt Nam?
    - Tôi có niềm tin mãnh liệt, một thất bại chưa phải là thảm họa và quyền tự quyết vẫn nằm trong tay chúng ta. Các chỉ số phụ cũng đang ủng hộ U23 Việt Nam và trong trường hợp phải so sánh, đó cũng là điều quyết định đấy. Tôi nghĩ, thất bại này mang lại cho chúng ta sự tiếc nuối nhưng quả thật, nó cũng có những tác động tích cực đấy chứ. Chưa bao giờ, đội quyết tâm và đoàn kết như vậy.

    - Vào thời điểm này, ông muốn nói gì với NHM cả nước?
    - Tôi rất cảm kích trước tình cảm của NHM. Cá nhân tôi cũng nhận được rất nhiều lời động viên, ủng hộ từ các CĐV nhà và mong rằng, đội U23 Việt Nam cũng nhận được những tình cảm tương tự. Sự ủng hộ vào thời điểm này đóng vai trò rất quan trọng. CĐV Myanmar cũng cổ vũ nhiệt tình cho U23 Việt Nam và có sự động viên tinh thần ấy, chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn!

    - Xin cảm ơn ông và chúc đội thi đấu thành công!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội