Ở giải Indian Wells vừa qua, người hâm mộ đã cảm thấy rất nuối tiếc cho sự vắng mặt của Juan Martin Del Potro bởi chấn thương cổ tay. Ngay sau khi nhận thấy cổ tay có dấu hiệu không ổn khi đang tham dự một trận đánh đôi, Del Potro quyết định rút lui khỏi Indian Wells để tập trung toàn lực cho Sony Open.
Tuy nhiên, sự hy sinh đó đã không được đền đáp xứng đáng khi chấn thương đó vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Del Potro buộc lòng phải đưa ra quyết định rút lui nốt khỏi Sony Open, một giải đấu cũng thuộc hệ thống Master 1000 rất danh tiếng.
"Trong suốt những ngày qua, tôi đã tập tập luyện và điều trị tích cực tại trung tâm Crandon để mong sao có thể kịp tham dự Sony Open. Nhưng cái cổ tay trái vẫn đau nhức, khiến tôi không đủ tự tin để ra sân tại giải đấu", Del Potro ngậm ngùi chia sẻ.
"Đây là một điều vô cùng đáng tiếc, bởi Sony Open là một giải đấu đặc biệt đối với tôi, nhất là khi ngày càng có nhiều người hâm mộ La-tinh nói chung và Argentina nói riêng đến cổ vũ".
Như vậy là nhà vô địch US Open 2009 đã liên tiếp bị chấn thương hành hạ từ Australian Open cho đến Dubai duty free championships sau đó. Cùng với việc không thể tham dự hai giải Master 1000 là Indian Wells và Sony Open, thứ hạng của Del Potro trên BXH ATP đã tụt thảm hại xuống vị trí thứ 8.
"Trong những ngày tới, tôi sẽ đến khám lại và nghe bác sĩ chẩn đoán kỹ lưỡng và có hướng điều trị cụ thể".
Như vậy, nhánh Del Potro thi đấu sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi chỉ còn Nadal là tên tuổi. Trong khi đó, các nhánh còn lại những hạt giống sẽ phải đổ mồ hôi nhiều hơn như nhánh của Wawrinka phải đụng Berdych, Dolgopolov, Tommy Haas, John Isner, Almagro. Nhánh của Roger Federer cũng có những cái tên "xương xẩu" như Fernando Verdasco, Richard Gasquet, David Ferrer. Và gay go nhất có lẽ là nhánh của Novak Djokovic, anh sẽ phải đụng toàn hàng khủng như Lopez, Andy Murray, Jo Wilfried Tsonga...
Như vậy, nhánh Del Potro thi đấu sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi chỉ còn Nadal là tên tuổi. Trong khi đó, các nhánh còn lại những hạt giống sẽ phải đổ mồ hôi nhiều hơn như nhánh của Wawrinka phải đụng Berdych, Dolgopolov, Tommy Haas, John Isner, Almagro. Nhánh của Roger Federer cũng có những cái tên "xương xẩu" như Fernando Verdasco, Richard Gasquet, David Ferrer. Và gay go nhất có lẽ là nhánh của Novak Djokovic, anh sẽ phải đụng toàn hàng khủng như Lopez, Andy Murray, Jo Wilfried Tsonga...
Giải Sony Open đã khởi tranh vào đêm qua. Dưới đây là cập nhật những kết quả mới nhất ở cả giải nam và nữ