Bóng Đá Plus trên MXH

Một mùa Hè chuyển nhượng siêu sốc
VỊNH SAN • 13:49 ngày 01/09/2017
Những vụ chuyển nhượng gây sốc không phải quá hiếm trong lịch sử, nhưng ở năm nay thì đặc biệt nhiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là mùa Hè chuyển nhượng hoang đường và điên rồ nhất mà người ta được chứng kiến.
    Không ai có thể hình dung Neymar sẽ rời Barca chỉ 9 tháng sau khi gia hạn hợp đồng. Cũng không ai dám nghĩ PSG chi 222 triệu euro cho vụ này mà không gặp bất kỳ vấn đề nào với Luật công bằng tài chính. Nhưng tất cả đã xảy ra. Kinh ngạc hơn, không lâu sau đó họ lại đánh bại Real, Man City và vô số đại gia khác để sở hữu Kylian Mbappe với hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 180 triệu euro. Và một lần nữa, họ không vướng vào những quy tắc của FFP.  

    Những thương vụ rung chuyển thế giới diễn ra ở khắp mọi nơi. Barca đưa về Ousmane Dembele, cầu thủ chỉ hơn Mbappe 2 tuổi, với mức giá 105 triệu euro. M.U chi 84 triệu euro để nẫng tay trên Romelu Lukaku của Chelsea, buộc đội bóng này chi 65 triệu euro cho Alvaro Morata. Man City trở thành đội bóng bạo chi nhất lịch sử Premier League với 240 triệu euro. Lần lượt, Arsenal, Liverpool, Tottenham và Everton cũng phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình trong sự sửng sốt của người hâm mộ. 

    Ngược về quá khứ, những vụ điên rồ kiểu này không thường xuyên diễn ra. Ví như vụ Eric Cantona chuyển tới M.U từ Leeds năm 1992. Ngay cả Sir Alex Ferguson cũng không thể tưởng tượng nổi đội bóng kình địch lại chấp nhận bán cho mình ngôi sao người Pháp, người sau này trở thành nhân vật vĩ đại nhất lịch sử M.U.


    Trước đó 2 năm, thông tin Roberto Baggio cập bến Juventus từ Fiorentina đã gây ra các cuộc bạo loạn khắp thành Florence. Hoặc sau này, Luis Figo gia nhập Real khiến các CĐV Barca tạo ra cơn mưa chai lọ, bật lửa và cả đầu lợn tại Nou Camp trong lần trở lại của anh vào tháng 10/2001. 

    Sự ghẻ lạnh cũng là những gì Sol Campell cũng phải trải qua khi từ chối gia hạn hợp đồng với Tottenham để khoác áo Arsenal. Nhưng bây giờ, những thương vụ bất ngờ như vậy diễn ra liên tục. Thật khó tin khi Arsenal để Chamberlain tới đối thủ cạnh tranh Liverpool, hay Chelsea chấp nhận nhượng Nemanja Matic cho M.U, hoặc Juventus dễ dàng nhìn Leonardo Bonucci đến Milan.

    Trước đây, phải rất lâu mới xuất hiện những thương vụ kiểu Kevin Keegan đến Southampton, Carlos Tevez và Javier Mascherano cập bến West Ham. Để một đội bóng nhỏ sở hữu ngôi sao lớn hẳn phải có một tiềm lực khổng lồ làm chỗ dựa. Nhưng vào những ngày này, các CLB nhỏ không khó đạt thành giấc mơ. Như đã thấy, Swansea mượn được cầu thủ 35 triệu euro Renato Sanches, Everton vượt mặt Man City để có Michael Keane, Neymar rời Barca để tới PSG, đội bóng chưa bao giờ vào đến bán kết Champions League. 

    Lịch sử bây giờ chỉ để tham khảo. Mọi quy luật đảo lộn và thị trường chuyển nhượng rơi vào tình trạng hỗn mang. Nó tất nhiên không dành cho những người yếu tim và thích các giá trị truyền thống. 

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội