Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền Premier League chảy khắp châu Âu
Thạch Long • 13:50 ngày 31/12/2014
Suốt 5 năm qua, Premier League vẫn luôn là những kẻ chịu chơi nhất trên thị trường chuyển nhượng. Và với tình hình chuẩn bị sôi sục như thời điểm hiện tại, rất có thể lại có thêm một “phiên chợ Đông” nữa, dòng tiền từ xứ sương mù chảy khắp châu Âu.
    NHỮNG TAY CHƠI ĐI CHỢ
    Kết thúc “phiên chợ Đông” 2014, Premier League ném vào thị trường chuyển nhượng tháng 1 số tiền lên tới 164 triệu euro, trong đó riêng Chelsea đã chi tới 56 triệu euro, tức là nhiều gấp đôi so với số tiền… cả La Liga đã chi ra (vỏn vẹn 16,2 triệu euro). 

    Hẳn NHM vẫn nhớ những quả “bom tấn” đã phát nổ trong “phiên chợ Đông” Premier League mùa trước như Juan Mata về Man United, Nemanja Matic, Mohamed Salah gia nhập Chelsea, hay thậm chí ngay cả những đội bóng có tiềm lực kinh tế hạn hẹp như Fulham cũng ném ra tới 15 triệu euro để nâng cấp đội hình.

    Người Anh là chủ nhân của ý tưởng chia thị trường chuyển nhượng thành 2 phiên Đông-Hè như thời điểm hiện tại để tránh hiện tượng các đội bóng nhà giàu mua bán quanh năm, nhưng chính họ lại luôn đóng vai những tay chơi đi “chợ Đông”. Cho đến hiện tại, kỷ lục chuyển nhượng trong một tháng 1 cũng đang thuộc về một CLB Premier League (vụ Chelsea mua Fernando Torres với giá 50 triệu bảng, tương đương 65,92 triệu euro).  


    Và tin mừng cho những CLB đang đi rao bán cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng sắp mở cửa: Với những động thái chuẩn bị sôi sục suốt thời gian qua, gần như chắc chắn sẽ lại có thêm một kỳ chuyển nhượng mùa Đông nữa chứng kiến cảnh Premier League rải tiền khắp châu Âu.

    AI LÀ KẺ CHỊU CHƠI?
    Hãy thử điểm nhanh qua những nhu cầu mua sắm tại Premier League vào thời điểm hiện tại. Man City mất Yaya Toure 1 tháng vì CAN 2015, và họ buộc phải mua một tiền vệ trung tâm thay thế. Vấn đề là chưa chắc gì Man xanh chỉ nghĩ đến phương án thay thế tạm thời Toure. Ai cũng nhận ra là tiền vệ người Bờ Biển Ngà đang sa sút so với chính anh mùa trước. Rất có thể Gã nhà giàu thành Manchester sẽ nhân cơ hội này thực hiện một cú áp phe “bom tấn” thay thế hẳn vai trò của Toure trong tương lai. Paul Pogba của Juventus là một trong những ứng viên tiềm tàng.

    Arsenal cũng sẽ là một kẻ chịu chơi đáng chú ý. Sai lầm trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, khi không mua về một trung vệ đẳng cấp và một tiền vệ trung tâm, sẽ được HLV Arsene Wenger sửa chữa trong những ngày mua sắm tháng 1 này. Pháo thủ sẽ theo đuổi cặp Sami Khedira và Matt Hummels (trung vệ có thể chơi tốt khi đá tiền vệ) bằng mọi giá.

    Ngay cả Man United, CLB đã mua sắm linh đình trong “chợ Hè” có lẽ vẫn chưa thỏa mãn với dàn cầu thủ của mình. Chấn thương tràn lan ở Old Trafford, các tân binh không ưng ý thôi thúc Louis van Gaal tiếp tục mua sắm. Man United hướng đến Gareth Bale mùa Hè tới, nhưng chí ít thì họ cũng phải mua thêm vài vệ tinh trợ giúp cho Bale. 

    Trong các ông lớn, có lẽ chỉ duy nhất Chelsea không tỏ ra thiết tha với cửa sổ chuyển nhượng mùa Đông. Tuy nhiên, chẳng cần đội bóng của Jose Mourinho góp vui, chỉ riêng nhu cầu của nhóm Arsenal, Liverpool, Man United, Man City là quá đủ để chợ Đông Premier League sôi động suốt cả tháng rồi.

    Premier League bá chủ “chợ Đông” 5 năm qua

    5 giải VĐQG lớn đã chi ở 5 “phiên chợ” đông gần đây

    Xét trên yếu tố tổng tiền đã ném vào chợ Đông suốt 5 phiên chợ gần đây, Premier League độc chiếm ngôi vị bá chủ phiên chợ tháng 1 với 706 triệu euro đã chi ra.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội