Sancho là cầu thủ cuối cùng rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái khi anh gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải. Trong hợp đồng của Sancho với Chelsea có điều khoản mua đứt với mức giá lên tới 25 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh này đã nảy sinh mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag và bị đẩy khỏi MU một cách không thương tiếc.
Sancho đã có một khởi đầu tươi sáng tại Chelsea. Trên thực tế, sau khi đóng góp vào 8 bàn thắng trong 11 trận dưới thời HLV Enzo Maresca, nhiều người cho rằng anh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại câu lạc bộ có trụ sở tại London.
Nhưng Sancho đã gặp khó khăn trong thời gian gần đây, với thành tích chỉ ghi được 2 bàn trong 23 trận tại Premier League. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu anh có thể được ra sân thường xuyên trong phần còn lại của mùa giải hay không.
Nhà báo David Ornstein của The Athletic mới đây đã tiết lộ một thông tin đáng kinh ngạc về tương lai của Sancho. Ornstein nói rằng, Chelsea đã quyết định không mua đứt Sancho, và sẽ trả một khoản phí bồi thưởng khoảng 5 triệu bảng cho Man United.
Thông tin này đã gây tranh cãi mạnh mẽ trên MXH. Một người viết: "Cầu thủ đầu tiên trong lịch sử mà một câu lạc bộ đã từ chối nghĩa vụ mua. Thật cay nghiệt. Nhưng nói lên tất cả. Ten Hag luôn đúng. Dù sao thì đây cũng là một chiến thắng cho Man United. Hoặc là có thể để anh ta ra đi với giá 25 triệu bảng hoặc là một khoản tiền lớn cho một khoản vay và có thể bán anh ta cho một CLB khác".
Một người thứ hai viết: "Đó không phải là một khoản phí lớn phải không". Trong khi một người thứ ba bình luận: "Tôi chưa bao giờ nghe nói đến một câu lạc bộ có thể thoát khỏi nghĩa vụ mua".
Người thứ tư nhận xét: "Không nhiều như mong đợi. Nếu Sancho không cải thiện phong độ, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Chelsea gửi cậu ấy trở lại MU". Và người thứ năm viết: "Tại sao phí hủy hợp đồng lại thấp như vậy?".