Sau khi Robinson chia tay York City, cả Linfield và Crusaders đều bày tỏ mong muốn được sở hữu cầu thủ 24 tuổi này. Robinson khởi đầu sự nghiệp ở Crusader trước khi chuyển sang York City. Tuy nhiên, ở York City anh chỉ đá có 5 trận rồi được gửi sang Boston theo dạng cho mượn.
Hôm thứ Năm vừa qua, Robinson và York City đã cùng thống nhất việc chấm dứt hợp đồng. Ngay sau đó nhà vô địch CH Ireland Linfield thông báo Robinson đã đồng ý chuyển đến Windsor Park. Đáng chú ý, chỉ 1 giờ sau BLĐ Crusaders cũng tuyên bố họ đã đưa được Robinson trở lại Seaview.
Theo phía Crusaders, Robinson đã ký hợp đồng sơ bộ với họ từ ngày 9/6. Trang web của đội bóng này còn khẳng định các bên sẽ hợp tác với nhau trong vòng 4 năm và toàn bộ hồ sơ vụ thỏa thuận đã được gửi tới LĐBĐ CH Ireland.
Cả Linfield và Crusaders đều thông báo đã ký hợp đồng với Robinson
Trong khi đó, HLV David Healy lại chia sẻ trên trang web của Linfield rằng: "Tôi rất vui khi có thể thông báo với các CĐV rằng tối nay (thứ Năm) Robinson đã ký hợp đồng 3 năm với Linfield".
Việc cả Linfield và Crusaders cùng xác nhận ký hợp đồng với Robinson ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý. Vụ rùm beng này càng trở nên hài hước hơn khi tay đấm Carl Frampton viết bông đùa trên trang Twitter rằng: "Tôi rất vui mừng thông báo rằng Robinson cũng đã ký hợp đồng với đội bóng 5 người của tôi".
Đến hôm qua, LĐBĐ Bắc Ireland mới xác nhận đội giành được sự phục vụ của Robinson là Linfield, qua đó kết thúc vụ chuyển nhượng có lẽ là kỳ lạ nhất trong những năm gần đây.