Mùa hè 2016, Man City chi 17 triệu bảng để mang Bravo về từ Barca. HLV Pep Guardiola kỳ vọng với khả năng chơi chân tốt, Bravo sẽ đóng góp đáng kể vào việc xây dựng lối chơi từ hàng thủ cho Man City. Bravo chơi chân tốt thật (là thủ môn chuyền bóng chính xác thứ 2 ở Ngoại hạng Anh), nhưng khả năng quan trọng nhất của một thủ môn là bắt bóng thì anh lại rất tệ.
Bravo đứng thứ 18 ở Ngoại hạng Anh về số pha cản phá/số cú sút trúng khung thành phải đối mặt. Điều đó khiến khiến Man City chỉ giữ sạch lưới được 4/21 trận ở Ngoại hạng Anh 2016/17, bị thủng lưới 26 bàn. Quá thất vọng với Bravo, Man City đang tìm người thay thế anh.
Oblak, thủ môn của Atletico là người Man City đang nhắm đến. Oblak giúp Los Rojiblancos chỉ để lọt lưới 14 bàn tại La Liga mùa này, thành tích tốt thứ 2 ở giải đấu sau Villarreal (12 bàn). Oblak cũng chỉ để thủng lưới 2/6 trận tại Champions League 2016/17.
Man City sẽ phải đối diện với nhiều thử thách nếu muốn chiêu mộ thành công Oblak. Anh có điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 100 triệu euro. Do đó, Man City chắc chắn sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ để chiêu mộ thủ môn người Slovenia.