Ở ngày cuối của thị trường chuyển nhượng mùa đông, Malacia đã chia tay MU để đầu quân cho PSV theo dạng mượn đến cuối mùa này. Theo báo chí Anh, thỏa thuận còn bao gồm điều khoản mua đứt, và theo nguồn tin từ Quỷ đỏ, đội bóng Hà Lan sẽ chi trả toàn bộ mức lương của Malacia trong thời gian cho mượn.
Trước đó, theo The Athletic, Malacia từng được liên hệ để chuyển đến Benfica song thương vụ này bị đình trệ do hai bên không đạt được thỏa thuận. Phát biểu trên website của PSV, Malacia chia sẻ: "Tôi rất vui khi có mặt ở đây. Cuối cùng, tôi đã có thể chơi bóng trở lại. Tôi đã trải qua một chấn thương dài, nhưng giờ tôi đã khỏe mạnh và biết rằng thời gian của mình sẽ đến.
Mỗi giai đoạn khó khăn đều có những mặt tích cực. Tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi kiên nhẫn hơn, trưởng thành hơn, hiểu rõ cơ thể mình hơn. Tôi đã sẵn sàng để bùng nổ và hy vọng giành nhiều danh hiệu cùng PSV".
Sau khi trở lại từ chấn thương dài hạn, Malacia chỉ có 8 lần ra sân dưới thời HLV Ruben Amorim và không phải là lựa chọn ưu tiên của MU. Hậu vệ 25 tuổi này thậm chí còn xếp sau Diogo Dalot - một cầu thủ thuận chân phải - trong vai trò hậu vệ trái ở sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim. Ngoài ra, Luke Shaw cũng đã bình phục và trở lại tập luyện cùng đội một.
Sự xuất hiện của tân binh Patrick Dorgu từ Lecce với giá 30 triệu euro (25,2 triệu bảng) cộng thêm 5 triệu euro phụ phí đã khiến Malacia không còn nhiều cơ hội ở Old Trafford. Do đó, MU quyết định để anh ra đi theo dạng cho mượn.
Malacia gia nhập MU từ Feyenoord vào năm 2022 nhưng đã bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2023/24 vì chấn thương đầu gối. Trận đấu với Bodo/Glimt vào tháng 11 đánh dấu lần đá chính đầu tiên của anh sau 550 ngày, sau khi trải qua nhiều ca phẫu thuật.
Cầu thủ người Hà Lan trở thành cái tên mới nhất rời Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, sau khi Antony gia nhập Real Betis theo dạng cho mượn. Tương tự là trường hợp của Marcus Rashford tại Aston Villa.