Chân sút gốc Bờ Biển Ngà trở lại Ligue 1 sau 4 năm, trong tư thế của một kẻ thất bại. Hè 2013, Sanogo rời Auxerre tới Arsenal trong hình ảnh một ngôi sao đang lên. Tiền đạo sinh năm 1993 này để lại ấn tượng mạnh ở U20 World Cup 2013, giải đấu mà Sanogo góp 4 bàn vào chức vô địch của Pháp. Khi ấy cùng với Paul Pogba, Sanogo là hai niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Pháp.
Nhưng rồi số phận đã không yêu chiều tiền đạo cao lớn này. Những chấn thương liên tiếp phần nào làm thui chột tài năng của Sanogo. Ở Arsenal, Sanogo miệt mài ngồi dự bị, và sau đó là những tháng ngày lang bạt ở Crystal Palace, Ajax, Charlton dưới dạng cho mượn. Mùa trước, Sanogo thậm chí bị đẩy xuống đội trẻ Arsenal sau chấn thương bắp chân khá nặng. Cả mùa giải 2016/17, anh chỉ chơi 3 trận, chính xác hơn là 205 phút ở Premier League 2 (giải vô địch dành cho đội trẻ các CLB Premier League).
Toulouse đã rất thiện chí theo đuổi Sanogo. Và tiền đạo 24 tuổi hiểu rằng đó là cơ hội để anh làm lại từ đầu. Ở Toulouse, Sanogo sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên. Ligue 1 cũng không khắc nghiệt như Premier League. Cho đến lúc này, mùa giải tốt nhất của Sanogo vẫn là trên đất Pháp với 10 bàn thắng tại Ligue 1 2012/13.
Hy vọng rằng Sanogo sẽ tìm lại phong độ từng giúp anh trở thành niềm hy vọng của bóng đá Pháp 4 năm về trước.
Sanogo tái ngộ Julien Gia nhập Toulouse, Yaya Sanogo sẽ gặp lại người đồng đội cũ thân thiết là trung vệ Christopher Jullien. Cả hai từng ăn tập với nhau nhiều năm tại Auxerre và cùng rời đội bóng này vào năm 2013 (Sanogo sang Arsenal, Julien sang Freiburg). Cả hai cũng sát cánh với nhau trong màu áo U20 Pháp vô địch giải U20 World Cup năm 2013. Julien hiện là trung vệ chủ chốt của Toulouse. |