Cách đây không lâu, Ibra khẳng định khả năng của mình bằng tuyên bố vẫn có thể dễ dàng ghi 20 bàn/mùa ở Serie A và anh "giỏi hơn bất cứ người nào khác" ở giải đấu đó. Lời nói của Ibra đến vào thời điểm khi anh chuẩn bị đáo hạn hợp đồng với LA Galaxy (tháng 12) và không có ý định gia hạn.
Nhiều tờ báo lớn ở Italia khẳng định Inter Milan sẵn sàng chào đón tiền đạo cũ. Trong khi ấy, Napoli của Ancelotti cũng không làm ngơ. Carletto tuyên bố: "Tôi sẽ gọi cho Ibra vào tối nay và nói rằng chúng tôi đang đợi cậu ấy. Tôi có một lời đề nghị tuyệt vời cho Ibra. Tôi đã thấy cậu ấy ghi 29 bàn trong 30 trận tại MLS. Ngày mai, sau khi gọi cho Ibra xong, tôi sẽ nói cho các bạn biết kết quả".
Nói về khả năng có thể sang Napoli, Ibra cũng không giấu giếm: "Tôi thích những phim tài liệu về Diego Maradona, không ai có thể giống với ông ấy. Nhìn thấy tình yêu của thành phố đó với Maradona khiến tôi muốn trải nghiệm cuộc sống ở Napoli một lần.
Sẽ thật tuyệt nếu làm được những gì như Maradona từng làm. Tôi không nói rằng mình đã quyết định đến đó vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhưng đấy là đội bóng biết truyền cảm hứng. Với tôi, San Paolo luôn đầy ắp cảm xúc mỗi Chủ Nhật và Ancelotti cũng ở đó, một HLV giỏi".
Ibra và Ancelotti từng có thời gian làm việc với nhau tại PSG trong mùa 2012/13 trước khi chiến lược gia người Italia chuyển sang Real Madrid.