Seri từng lọt vào "tầm ngắm" của 2 gã khổng lồ Man United và Barcelona hồi mùa Hè năm ngoái, nhưng rút cục anh vẫn tiếp tục ở lại Pháp để thi đấu cho Nice. Năm nay đến lượt Chelsea chú ý đến tiền vệ 26 tuổi người Bờ Biển Ngà, tuy nhiên họ sẽ phải cạnh tranh với một đối thủ đáng gờm là Borussia Dortmund.
Việc Chelsea quan tâm đến một tiền vệ trung tâm như Seri cho thấy họ không còn thực sự tin tưởng Drinkwater. Dù được mua về từ Leicester với mức giá lên tới 30 triệu bảng hồi mùa Hè năm ngoái, mùa vừa qua Drinkwater lại không thể cạnh tranh suất đá chính ở tuyến giữa với N’Golo Kante, Cesc Fabregas và Tiemoue Bakayoko.
Với việc chỉ đá chính vỏn vẹn 5 trận ở Premier League 2017/18, không ngạc nhiên khi anh đang bị xem là người thừa ở Stamford Bridge. Trong bối cảnh như vậy, Chelsea tất nhiên cũng có lý do để tính đến chuyện bán Drinkwater ngay Hè này. Như vậy họ vừa có thêm một khoản tiền để theo đuổi Seri, vừa tạo ra không gian cần thiết giúp tiền vệ này có thêm đất diễn nếu sang xứ sở sương mù chơi bóng.