Bóng Đá Plus trên MXH

“Cò” Raiola khai mào cuộc chiến giành Pogba
Tiến Sỹ • 06:01 ngày 15/01/2015
Paul Pogba vừa gia hạn với Juventus tới năm 2019, nhưng điều ấy không có nghĩa anh sẽ gắn bó với Lão phu nhân 4 năm nữa. Phía sau Pogba, tay đại diện khét tiếng Mino Raiola đang bắt đầu cuộc chiến tâm lý để chuẩn bị cho bến đậu tiếp theo của ngôi sao người Pháp.
    “Pogba chắc chắn sẽ rời Juventus, nhưng chỉ khi nào thích hợp”. Nếu đó là câu của một tay đại diện cầu thủ thông thường nào đó, sẽ chẳng ai chú ý tới. Nhưng lời đó phát ra từ miệng Raiola, người từng đạo diễn nhiều vụ chuyển nhượng quan trọng của làng bóng đá Italia và châu Âu, không ai có thể xem thường. 

    Hoạt động của Raiola là ở trong bóng tối, nhưng nó đã một phần nào được tiết lộ thông qua cuốn tự truyện của Zlatan Ibrahimovic. Theo đó, chỉ bằng những cuộc đối thoại đơn giản nhưng đầy lão luyện, Raiola từng lừa cả cựu chủ tịch Barca (Joan Laporta) và Inter (Massimo Moratti) vào Hè 2009, nhằm mục đích đưa Ibra tới Barca. Và sau đó 1 năm, lại đạo diễn cuộc đào thoát của Ibra khỏi sân Nou Camp đến Milan. 

    Bởi vậy, lời nói của Raiola không thể đơn giản chỉ là câu phát biểu trong lúc cao hứng. Nhiều CLB lớn đang quan tâm tới Pogba như Chelsea, Man Utd, PSG, Real Madrid… đang khấp khởi trước động thái mới này. Họ đều muốn có cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2014 này, nhưng đều đang lừng chừng trong việc tiếp cận Pogba.


    Phí chuyển nhượng của Pogba là bao nhiêu? 60, 70 hay 100 triệu euro? Đây vẫn là ẩn số lớn, nhưng chắc chắn con số sẽ phải nằm trong mức Raiola mong muốn. Dĩ nhiên phí chuyển nhượng cao cũng phải đi kèm với mức lương tương xứng cho Pogba, mà những con số chóng mặt đó cũng tỷ lệ thuận với phần “hoa hồng” mà Raiola được hưởng.

    Raiola cũng được xem là “siêu cò” và chỉ xếp sau Jorge Mendes trong làng bóng đá châu Âu. Bằng một câu nói đơn giản, nhưng đúng thời điểm (Pogba đạt phong độ cao), Raiola đã đánh động đồng loạt nhiều gã nhà giàu. Cuộc đua về giá Pogba mới chỉ bắt đầu, chỉ kẻ nào “chịu chơi” nhất mới có thể giành được anh. 

    Trong cuộc chơi đó, dù đích đến tiếp theo của Pogba có là Stamford Bridge, Bernabeu, Parc des Princes hay Old Trafford, vào năm 2015, 2016 hay 2018 đi chăng nữa… thì nơi ấy hẳn phải là có lợi cho Raiola nhất!

    Raiola dọa cả Juve
    Khi Pogba đòi tăng lương lên gấp 4 lần vào Hè 2013 (lúc đó chỉ 800.000 euro/năm), nhiều tờ báo thân Juve gọi hành động của Pogba là “hỗn xược”. Nhưng Raiola dọa Juve rằng nếu không làm việc đó, họ chỉ nên mua Abate (hậu vệ của Milan) thôi. Kết quả, Juve đồng ý tăng lương cho Pogba tới 5 lần (4 triệu euro/năm). Vậy đủ thấy uy quyền của Raiola lớn ra sao!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội