Thông tin trên vừa được công bố trên chương trình truyền hình mang tên Tiki Taka ở Tây Ban Nha. Theo đó, một thành viên trong gia đình cầu thủ người Brazil mới đây đã gọi điện cho cựu hậu vệ Benfica để thông báo về việc anh sẽ tới London để thăm David Luiz sau lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, David Luiz đã trả lời rằng muốn hội ngộ ở xứ sở sương mù thì người anh em của anh phải khởi hành từ trước tháng Giêng.
Lý do mà David Luiz đưa ra đơn giản chỉ là sau lễ Giáng sinh, anh sẽ gia nhập Barcelona chứ không còn là thành viên của Chelsea nữa. Tóm lại, David Luiz đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Barca, vấn đề được người ta quan tâm lúc này chỉ là BLĐ Chelsea có đồng ý để cầu thủ của mình chuyển tới Barca hay không. Theo nhận định của giới chuyên môn thì nhiều khả năng Barca sẽ mua được David Luiz với giá 25 triệu bảng.
Thực ra, Barcelona đã “để mắt” tới David Luiz từ nhiều tháng nay. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha đã hướng sự chú ý tới “số 4” của Chelsea sau khi thất bại trong việc đưa Thiago Silva của PSG về Nou Camp. Một số nguồn tin từng khẳng định, nếu HLV Tito Villanova không bị ốm và phải nhường ghế cho Gerardo Martino thì David Luiz đã thuộc về Barca.
Khi mới tiếp quản Barca, Gerardo Martino cho rằng Carles Puyol vẫn còn hữu dụng và chiêu mộ David Luiz là việc làm không cần thiết. Với việc Carles Puyol liên tục gặp vấn đề về sức khỏe và mới chỉ đá có 3 trận ở La Liga mùa này, Gerardo Martino đã thay đổi ý định và yêu cầu BLĐ Barca mang về cho ông David Luiz càng tốt.
David Luiz hiện đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với John Terry và Gary Cahill. Nếu sang Barca, cầu thủ này sẽ không được góp mặt ở đấu trường châu Âu trong giai đoạn 2 mùa giải năm nay do đã chơi cho Chelsea ở Champions League 2013/2014.