Thật ra, HLV Juergen Klopp từng tuyên bố sẽ không bán Sturridge trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông Anh, nhưng do xuất hiện thông tin Liverpool dự tính bán tiền đạo này cho West Ham hoặc Stoke City nên ông muốn làm rõ mọi chuyện. Klopp nói: “Tôi sẽ không bán bất cứ cầu thủ nào ở đội hình chính ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, trong đó có Sturridge”.
Vậy lý do gì một chân sút chưa ghi được bàn nào ở Premier League mùa này như Sturridge được Klopp giữ lại? Đó là vì ngôi sao đang đạt phong độ cao Philippe Coutinho dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 1/2017. Do đó, dù sẽ tiếp tục ưu tiên sử dụng bộ đôi tiền đạo Roberto Firmino, Sadio Mane và cả tiền vệ Adam Lallana cho các phương án tấn công, nhưng Kloop vẫn muốn Sturridge làm “lính dự phòng” trong thời điểm chờ Coutinho bình phục.
Sturridge sẽ được Liverpool giữ lại nhưng một cầu thủ khác là Mamadou Sakho không được may mắn như thế. Hậu vệ này phải ra đi vì không nằm trong kế hoạch của HLV Jurgen Klopp.
Có 2 lý do khiến Sakho sẽ phải rời khỏi Anfield. Thứ nhất, là bởi hậu vệ người Pháp đã vi phạm kỷ cương của Liverpool. Cụ thể, trong tour du đấu của Liverpool ở Mỹ để chuẩn bị cho mùa giải năm nay, chính HLV Klopp đã đuổi cổ Sakho về vì tội đến trễ giờ bay và bỏ dùng cơm tối với đội bóng mà không có lý do chính đáng.
Lý do thứ hai là vì Sakho đánh mất phong độ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà kể từ sau lần cuối cùng được ra sân ở trận gặp Everton hồi tháng 4, Sakho không được Klopp tin dùng nữa, rồi sau đó đẩy anh xuống đội trẻ của Liverpool.
Ai sẽ ném phao cứu Sakho? Rất có thể trung vệ Sakho sẽ được West Brom hoặc Stoke City cứu vớt sự nghiệp. Hiện tại, hai CLB này vẫn dành sự quan tâm đến Sakho sau lần mua hụt anh ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Có điều, mức lương 75.000 bảng/tuần của Sakho đang khiến cả hai đội bóng kể trên ngán ngại. |