Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga
Với chấn thương của Paul Pogba và Scott McTominay, HLV Ole Gunnar Solskjaer không có nhiều lựa chọn ở khu vực giữa sân. Do đó, Solskjaer đang tìm kiếm những sự bổ sung trong tháng 1/2020.
Ngoài việc cố gắng hoàn tất việc chiêu mộ Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon, Solskjaer còn nhắm tới cả Marcos Llorente của Atletico Madrid. Theo thông tin từ nước Anh, Solskjaer đã bàn chuyện đưa Llorente về sân Old Trafford trong tháng 1/2020 sau khi nhận được sự tư vấn từ bộ phận tuyển trạch viên.
Marcel Bout - phụ trách tuyển trạch toàn cầu của Quỷ đỏ đã vài lần đến Tây Ban Nha mùa này để xem Marcos Llorente thi đấu. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Solskjaer cũng xác nhận đang cố gắng đưa về hai tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020.
Tin vui cho M.U là chàng tiền vệ 24 tuổi này đang không hài lòng với tình cảnh hiện tại ở sân Wanda Metropolitano. Tuy nhiên, Solskjaer sẽ không chi tiền mua Llorente.
Phía M.U sẽ chỉ mượn Llorente và có thể kèm điều khoản mua đứt. Llorente gia nhập Atletico từ Real Madrid vào mùa Hè 2019 với giá cao bất ngờ, 35 triệu bảng. Tuy nhiên, Llorente lại chỉ có 3 trận đá chính trong số 19 lần được sử dụng ở La Liga 2019/20.
Về phần Pogba, anh sẽ chỉ trở lại vào tháng 2 tới sau khi hoàn tất ca phẫu thuật mắt cá chân. Trong khi đó, McTominay nhiều khả năng chỉ thi đấu vào tháng 4 do gặp vấn đề với đầu gối.
Còn về vụ Bruno Fernandes, mọi thứ dường như đang tiến triển có lợi cho M.U. Chút vấn đề còn lại tới từ Sporting Lisbon. Theo báo chí Anh, Sporting đang chậm trễ trong việc để tiền vệ Bruno Fernandes sang Manchester United dù mọi thủ tục đã hoàn tất.
Lý do là vào lúc 04h15 ngày 18/1 tới, Sporting Lisbon sẽ có trận đấu quan trọng với kình địch Benfica. Hiện tại, trong khi Benfica đang dẫn đầu trên BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha với 45 điểm thì Sporting đứng thứ 4 khi có 29 điểm.
Nếu thắng Benfica, Sporting nhiều khả năng sẽ lọt vào top 3. Do đó, họ rất cần sự phục vụ của Fernandes. Đây có thể là lần cuối Fernandes khoác áo Sporting. Sau khi trận đấu kết thúc, tiền vệ sinh năm 1994 sẽ lên đường sang Anh để ra mắt CLB mới.
XEM THÊM
Đối thủ khó chịu nhất của Messi lại không phải là Ronaldo
Không phải Quả bóng vàng, Messi tiết lộ điều hãnh diện nhất sự nghiệp