Hồi đầu mùa giải năm nay, Joe Hart đã chơi không tốt và thậm chí còn bị HLV Manuel Pellegrini đày trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, lúc này anh đã lấy lại được phong độ và vị thế của một thủ môn hàng đầu.
Ở giải Ngoại hạng Anh, Man City đang là đội sở hữu hàng thủ chắc chắn thứ 2 (chỉ sau Chelsea). Tính đến thời điểm hiện tại, The Citizens mới phải nhận 27 bàn thua, tức là nhiều hơn 4 bàn so với đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt. Man City có số bàn thua ít như vậy là nhờ những đóng góp không nhỏ của Joe Hart, vì thế không có gì khó hiểu khi thủ môn 26 tuổi người Anh này lọt vào “tầm ngắm” của một đội bóng lớn như Real
Theo đám săn tin, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi ra 25 triệu bảng để thuyết phục City nhả Joe Hart. Ngoài ra, còn có một phương án khác là Real sẽ dùng Iker Casillas để đổi lấy thủ môn của Man City. Dù Casillas và 25 triệu bảng đều rất giá trị, song Real được cho là khó có thể đưa Joe Hart về Bernabeu. Lý do đơn giản là vì Man City không muốn chia tay một thủ môn tài năng, tuổi đời còn trẻ và có tiền đồ xán lạn như vậy.