Bóng Đá Plus trên MXH

Balotelli trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ
Duy Hồng • 14:34 ngày 14/04/2020
Phía CLB Thổ Nhĩ Kỳ là Galatasaray thông báo, họ đang đàm phán với chân sút Mario Balotelli để sở hữu anh trong thời gian tới.

    Mario Balotelli mới trở lại Serie A thi đấu cho Brescia kể từ mùa Hè 2019. Tuy vậy, chân sút 29 tuổi này lại mới chỉ phần nào đáp ứng được yêu cầu với 5 bàn sau 19 trận trên mọi đấu trường.

    Dù còn 2 năm hợp đồng với Brescia nhưng Balotelli có vẻ không còn muốn ở lại CLB này. Lý do có thể đến từ việc anh bị CĐV phân biệt chủng tộc hoặc đơn giản là Balotelli hết hứng thú với Brescia.

    Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, nhà báo Nicola Schira cho hay: "Balotelli có thể sẽ chia tay Brescia trong mùa Hè 2020. Galatasaray thực sự quan tâm tới cậu ấy. CLB này sẵn sàng ký 2 năm với Balotelli kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Phía Galatasaray đang nói chuyện với đại diện của Balotelli là Mino Raiola.

    Hồi tháng 1/2020, Galatasaray khi đó còn được dẫn dắt bởi HLV Fabio Grosso từng muốn có Balotelli. Nhưng sau khi Grosso bị sa thải, CLB này đã ngừng thương vụ trên trước khi khởi động lại trong thời gian bóng đá tãm hoãn vì đại dịch Covid-19.

    Balotelli giờ có vẻ đã biết suy nghĩ hơn

    Bản thân Balotelli từng lên tiếng kêu gọi nên hủy kết quả của mùa giải này: "Tiền không đáng để đánh đổi sức khỏe, chúng ta cần thức tỉnh. Đừng ném vào mặt tôi những thứ rác rưởi đoại loại như: "Các bạn đang được bảo vệ. Sự khác biệt giữa không thi đấu và thi đấu là gì? Không có gì hại bạn được trên một sân đấu kín đâu! Đừng lấy đi niềm vui duy nhất của mọi người vào cuối tuần trong khu vực nguy hiểm".

    Tôi yêu bóng đá nhiều hơn mấy người rất nhiều nhưng thi đấu cũng đồng nghĩa với việc di chuyển bằng xe bus, máy bay, ngủ trong khách sạn và tiếp túc với rất nhiều người bên ngoài môi trường làm việc của bạn.

    Tôi sẵn sàng không gặp các con của mình vì thứ virus chết tiệt này, và vì các bạn cũng biết chúng không sống ở Lombardy nên chuyện này thật buồn và tức giận. Tôi không hề muốn mẹ mình, người gặp mặt, ăn uống với mình mỗi ngày bị dính thứ gì từ tôi. Bà ấy không còn trẻ nữa và dù tôi yêu bóng đá như thế nào, tôi không muốn mạo hiểm với sức khỏe của bà.

    Tôi có nên làm thế không? Tiếp tục làm trò cho ai đó xem? Hay dừng việc giúp họ kiếm tiền? Đừng ngớ ngẩn như thế. Hãy tỉnh lại đi, chúng ta đã bị tổn hại quá nhiều rồi. Mọi người, chúng ta không thể đùa với sức khỏe".

    XEM THÊM

    Grealish là giải pháp tốt hơn Maddison dành cho M.U

    Covid-19 'khai tử' các bản hợp đồng bom tấn

    Godin có thể tới Man United

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội