Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyển nhượng mùa hè: Báo động đỏ cho người Anh
13:57 ngày 05/09/2013
Cầu thủ Anh càng ngày càng ít được tin tưởng bởi chính các đội bóng ở xứ sở Sương mù, và điều đó được thể hiện rõ trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua.
    Không có ai trong số 7 tân binh của Tottenham là người Anh. Thậm chí, ngoài Gareth Bale, cầu thủ đến từ xứ Wales, Spurs còn đẩy đi 5 cầu thủ Anh khác là Livermore, Huddlestone, Parker, Caulker, và Tom Carroll. Hai người sau cùng trong số đó từng được HLV Roy Hodgson ca ngợi là những tài năng trẻ hàng đầu xứ Sương mù. Song giờ đây họ đều không còn tìm được chỗ đứng trong đội bóng đang là ứng cử viên cho một suất trong Top 4 mà phải tìm đến với các câu lạc bộ ít danh tiếng hơn như Cardiff hay QPR.

    Thực trạng đáng buồn đó không chỉ xuất hiện ở Tottenham, mà ở khắp Premier League. Daniel Sturridge, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn sau 3 vòng đấu, từng bị Chelsea và Man City ruồng bỏ trước khi bùng nổ trong màu áo Liverpool, một đội bóng vẫn bị đánh giá ở chiếu dưới vài năm qua. Một tiền đạo khác là Andy Carroll, người từng tiêu tốn của The Kop 35 triệu bảng cách đây gần 3 năm, vừa chuyển sang chơi cho West Ham với giá chỉ là 15,5 triệu bảng, một con số mà nhiều người cho rằng vẫn còn là “quá cao”.


    Roy Hodgson luôn phải đau đầu với vấn đề lực lượng của tuyển Anh.

    Khi mà các hợp đồng bản quyền truyền hình Premier League và dòng tiền đổ vào giải đấu từ các tỷ phú nước ngoài ngày càng có giá trị cao, các đội bóng hàng đầu xứ sở sương mù dường như đã đánh mất niềm tin vào các tài năng nội địa, mà thay vào đó là các ngôi sao nước ngoài.  Với sự xuất hiện của Lamela, Eriksen, Soldado (Tottenham), Navas, Fernandinho, Jovetic, Negredo (Man City) hay Willian, Eto’o, Schuerrle (Chelsea), Osvaldo (Southampton), Premier League sẽ có tính cạnh tranh cao hơn bao giờ hết, nhưng đi kèm với đó là sự đi xuống về chất lượng của đội tuyển quốc gia và các lứa trẻ của nước Anh.

    Hãy nhìn vào loạt đấu tối chủ Nhật vừa rồi, khi mà 5 tuyển thủ quốc gia là Rooney, Sturridge, Jones, Johnson và Wilshere đồng loạt dính chấn thương, người Anh đã lo sốt vó vì không có những giải pháp thay thế tương xứng. Nhà báo Jonathan Wilson của tờ Guardian thậm chí còn gọi đó là “Ngày tuyệt vời cho bóng đá Ukraine” (đối thủ của tuyển Anh trong trận vòng loại World Cup sắp tới).

    Trong khi Đức, Pháp, Tây Ban Nha vẫn tự hào về lực lượng dồi dào ở tất cả các tuyến trẻ của mình, Italia dù khủng hoảng vẫn giữ được bản sắc của mình, thì người Anh vẫn đang đau đầu tìm hướng đi cho các đội tuyển quốc gia của mình, mà thất bại bẽ bàng tại giải U21 Châu Âu hồi hè vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất.

    Có một chi tiết đáng chú ý, “đạo diễn” của hầu như toàn bộ các vụ chiêu mộ tân binh của Tottenham trong mùa hè vừa rồi chính là Franco Baldini, người từng là trợ lý của Fabio Capello khi còn dẫn dắt tuyển Anh. Người hiểu rõ bóng đá Anh và chất lượng của các tuyển thủ Anh như Baldini, lại tìm đến toàn những ngôi sao ở các nước khác, đó chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên.

    Chí Thiện • 13:57 ngày 05/09/2013

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay