Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyển nhượng ở Premier League: Ai cũng có thể tạo 'bom tấn'
Thạch Long • 19:44 ngày 12/07/2015
Những thương vụ “bom tấn” giờ đây không còn là thứ mà chỉ các đại gia mới thực hiện được. Với sự giàu lên trông thấy của Premier League, các CLB vừa và nhỏ ở giải đấu này hứa hẹn mới là nhóm làm náo loạn thị trường chuyển nhượng.
    NHỎ NHƯNG… CÓ VÕ
    Ngôi sao sở hữu số đường kiến tạo thành bàn nhiều thứ 4 châu Âu, Dimitri Payet gia nhập West Ham; chân sút gây náo loạn Ligue 1 mùa trước Andre Ayew bất ngờ chọn Swansea; tiền vệ kiến thiết Yohan Cabaye từ PSG về Crystal Palace… Nếu những mùa chuyển nhượng trước đây, nhóm CLB cỡ Crystal Palace, Swansea, West Ham gần như chỉ dám mơ về “bom tấn” thì giờ đây, họ đã mạnh dạn biến giấc mơ ấy thành hiện thực. 

    Crystal Palace là một ví dụ điển hình. Trong lịch sử CLB này, chưa bao giờ họ chi ra trên 9 triệu bảng cho một tân binh, nhưng Yohan Cabaye mới đây đã được mua về với giá 10 triệu bảng. Đó là còn chưa nói đến chuyện lương bổng của Cabaye, Payet hay Ayew đều không phải những con số dễ chịu.


    Premier League đang chứng kiến sự chuyển mình ngoạn mục của những CLB vừa và nhỏ. Cùng thời điểm này năm ngoái, Crystal Palace từng lên báo than thở về việc họ khó lòng trả đủ lương cho các cầu thủ. Ấy vậy mà hiện tại, họ đón Cabaye ngay trước mũi những đại gia Serie A tiếng tăm hơn gấp bội. Chẳng có sức hút nào đặc biệt từ Crystal Palace ngoài tiền cả. Vậy tiền từ đâu ra?

    Đây là mùa bóng mà gói bản quyền truyền hình mới trị giá 5,1 tỷ bảng của Premier League bắt đầu chảy vào túi các CLB. Với chính sách chia đều tiền bản quyền, dù Crystal Palace hay bất kỳ đội bóng nào có xếp bét bảng đi chăng nữa, số tiền tối thiểu họ nhận được từ gói 5,1 tỷ bảng (có thể lên tới 8,8 tỷ bảng nếu gộp cả tiền bản quyền thu về từ nước ngoài) sẽ lên tới… 100 triệu bảng. Không cần phải ngạc nhiên với con số này. Bởi ngay thời điểm gói bản quyền cũ (trị giá 3,1 tỷ bảng) được chia, một đội bóng cỡ Cardiff đã bỏ túi tới 62 triệu bảng - nhiều gần gấp đôi tiền bản quyền mà Atletico nhận được mùa họ vô địch La Liga.

    CƠN ĐIÊN CHƯA DỪNG LẠI
    Không cần biết thi đấu ra sao đã cầm chắc trong tay 100 triệu bảng, rất dễ hiểu khi các CLB vừa và nhỏ của Premier League vẫn chưa từ bỏ tham vọng đi “hái sao” trên bầu trời túc cầu trong thời gian còn lại của phiên chợ Hè. 

    Stoke đang là CLB gây tiếng vang lớn nhất khi tiến sát tới giấc mơ sở hữu tiền vệ được ví như Messi của Thụy Sỹ: Xherdan Shaqiri (Inter Milan). Watford sau khi mua xong Etienne Capoue lại đang nhắm tới tiền vệ Valon Behrami (Hamburg). Ngay cả một chú lùn như Bournemouth cũng gây sốc khi duyệt chi số tiền kỷ lục 15 triệu bảng để theo đuổi chân sút Charlie Austin (QPR).


    Nếu dòng tiền vẫn đang chảy ra từ túi các đại gia ở phần còn lại của châu Âu thì tại Premier League, chính những đội bóng vừa và nhỏ mới đang là nhóm làm sôi động thị trường. Điều này rõ ràng có tác động rất tích cực tới diện mạo của Premier League trong mùa bóng mới, khi những ngôi sao lớn không chỉ tập trung ở những đội bóng lớn, mà san sẻ đều ra cả những đội tầm trung, thậm chí bị đánh giá yếu như Watford hay Bournemouth.

    Bình luận về sự kiện này, cây bút Martin Samuel của tờ Daily Mail cho rằng, đây là xu thế tất yếu của thị trường. Một giải đấu bán được bản quyền với giá lên tới 5,1 tỷ bảng thì tất yếu nó cũng phải mang tới những giá trị tương xứng với số tiền khổng lồ ấy. 

    5 CÚ SỐC CHUYỂN NHƯỢNG CÓ THỂ XẢY RA

    CHARLIE AUSTIN (Queens Park Rangers)
    CLB có thể gia nhập: Newcastle, Watford
    Giá: 15 triệu bảng


    Austin từng là mục tiêu theo đuổi của cả Man United lẫn Chelsea. Tuy nhiên, theo những diễn biến mới đây, gần như chắc chắn bến đỗ tương lai của tiền đạo này sẽ là Newcastle hoặc Watford. Với Watford, nếu đồng ý mua Austin với mức giá 15 triệu bảng, đó sẽ là kỷ lục mới của đội bóng này và tin vui là kỷ lục đó hoàn toàn có thể được thiết lập.

    XHERDAN SHAQIRI (Inter Milan)
    CLB có thể gia nhập: Everton, Stoke
    Giá: 12 triệu bảng


    Shaqiri, cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thụy Sỹ”, không phải là cái tên hết thời. Vậy nên chuyện anh có thể gia nhập những CLB vừa và nhỏ như Stoke hay Everton cho thấy sự chịu chơi rất lớn của những đội bóng này. Theo tin mới nhất, Everton đã tuyên bố sắp “chốt” xong vụ Shaqiri, trong khi đó Stoke cũng mạnh miệng khẳng định chưa từ bỏ mục tiêu hàng hiệu người Thụy Sỹ.

    ANDROS TOWNSEND (Tottenham)
    CLB có thể gia nhập: Sunderland, Aston Villa
    Giá: 15 triệu bảng


    Tottenham mới đây đã xác nhận Sunderland đang là CLB dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Andros Townsend, cầu thủ nổi tiếng với những pha leo biên vô cùng thần tốc. Trong lịch sử Sunderland, cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất vẫn là Asamoah Gyan (11 triệu bảng). Vậy nên nếu Townsend về với Mèo đen, sẽ có một kỷ lục mới được xác lập.

    JAVIER HERNANDEZ (Man United)
    CLB có thể gia nhập: West Ham
    Giá: 8 triệu bảng


    Phiên chợ mùa Hè 2015 đã chứng kiến West Ham tạo được khá nhiều cú sốc lớn như mua Dimitri Payet hay Angelo Ogbonna. Nhưng West Ham vẫn chưa dừng lại với tuyên bố cạnh tranh cùng Sevilla để có được “Hạt đậu nhỏ” Chicharito, cầu thủ thi đấu không hề tệ trong màu áo Real mùa trước theo dạng cho mượn nhưng vẫn không được trọng dụng ở Man Untied. 

    GLEN JOHNSON
    CLB có thể gia nhập: Stoke
    Giá: Chuyển nhượng tự do


    Theo tin từ BBC, hậu vệ vừa bị Liverpool giải phóng hợp đồng đã trải qua buổi kiểm tra sức khỏe tại Stoke và chuẩn bị gắn bó lâu dài với CLB này. Johnson dù đã sa sút phong độ, nhưng anh vẫn là tên tuổi được nhiều CLB Serie A quan tâm. Stoke chấp nhận mua Johnson và hứa hẹn sẽ trả cho anh mức lương không thua kém Liverpool từng trả là mấy. 


    5 VỤ CHUYỂN NHƯỢNG GÂY SỐC ĐÃ HOÀN TẤT

    YOHAN CABAYE 
    (từ PSG đến Crystal Palace)


    Giá: 10 triệu bảng
    10 triệu bảng là số tiền chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử CLB Crystal Palace và việc Cabaye chọn đội bóng này thay vì các ông lớn như Inter, Milan, Tottenham cũng tạo ra bất ngờ.

    DIMITRI PAYET 
    (từ Marseille đến West Ham)


    Giá: 10,7 triệu bảng
    Payet là tiền vệ kiến thiết hay nhất Ligue 1 mùa trước với 16 đường kiến tạo thành bàn và nếu xét trên toàn châu Âu thì chỉ kém De Bruyne, Messi, Fabregas. Anh gia nhập West Ham là một cú sốc với giới hâm mộ.

    ANDRE AYEW 
    (từ Marseille đến Swansea)


    Giá: Chuyển nhượng tự do
    Một cú sốc lớn. Chân sút mà Marseille tha thiết giữ lại đã bất ngờ từ chối gia hạn hợp đồng để được gia nhập Premier League. Tuy nhiên, thay vì chọn Tottenham, anh lại tới khoác áo Swansea.

    GERARD DEULOFEU (từ Barca đến Everton)
    Giá: 4,2 triệu bảng


    Trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và được kỳ vọng sẽ cống hiến cho Barca, Deulofeu từng được nhiều ông lớn châu Âu chào mời. Nhưng Deulofeu quyết định gia nhập Everton, CLB anh từng khoác áo theo dạng cho mượn.

    ETIENNE CAPOUE (từ Tottenham đến Watford)
    Giá: 6,3 triệu bảng


    6,3 triệu bảng là mức giá chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử Watford, và cũng rất nhiều người bất ngờ khi một cầu thủ được đánh giá là tiềm năng như Capoue lại đến với đội bóng nhà nghèo này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội