Bóng Đá Plus trên MXH

Đóng cửa TTCN mùa Đông: Nhiều tiền nhưng ít chất
Thạch Long • 07:03 ngày 04/02/2015
Dù 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã ném vào “chợ Đông” 2015 số tiền cao nhất trong 4 năm trở lại đây, nhưng xét trên yếu tố chất lượng tân binh, bức tranh mùa Đông năm nay bị đánh giá là thiếu điểm nhấn do các “họa sỹ” chủ lực rụt rè một cách tất yếu.

    PHIÊN CHỢ THIẾU ĐẶC SẢN
    Theo trang thống kê chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Lique 1) đã ném vào thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Đông 2015 tổng số tiền lên tới 381 triệu euro. Như vậy, “chợ Đông” 2015 chính là phiên chợ chứng kiến 5 giải đấu lớn chi nhiều tiền nhất trong 4 mùa Đông gần đây, chính xác là kể từ mùa Đông 2011, 5 giải đấu này tiêu tốn tới 509 triệu euro tiền shopping (chỉ riêng Premier League năm đó đã tiêu 267 triệu euro).

    5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu đã chi tiêu thế nào trong “chợ Đông” 2015?


    Wolfsburg, đại gia mới nổi mùa đông 2015
    Số tiền 5 giải đấu lớn chi ở 5 mùa đông gần đây

    Dù tạo nên một cột mốc mới sau 4 năm, nhưng xét trên các giá trị thực tế mà nói, “chợ Đông” 2015 thiếu hẳn đi tính giải trí. Các vụ chuyển nhượng rải rác, thiếu kịch tính và ngay cả trong những thời khắc cuối cùng, “chợ Đông” vẫn trôi đi trong sự im lặng.

    Lucas Silva (Real)

    Nhớ về mùa Đông năm ngoái, dù 5 giải đấu lớn chỉ ném vào TTCN 322 triệu euro, nhưng có khá nhiều vụ chuyển nhượng mang đến sự háo hức cho NHM. Man United mua Juan Mata, Chelsea lập hat-trick với bộ 3 Matic-Salah-Zouma. Đó mới thực sự là những quả “bom tấn”.

    Còn tháng 1 vừa trôi qua có những gì? Andre Schuerrle ư? Juan Cuadrado ư? Wilfried Bony sao? Dù đặt dưới bất kỳ thước đo nào, thì Schuerrle, Cuadrado hay Bony cũng không thể sánh bằng Juan Mata và Matic của năm ngoái, hay xa hơn là Fernando Torres, Andy Carroll, Edin Dzeko, David Luiz… trong quá khứ.

    VÌ SAO CÁC ĐẠI GIA RỤT RÈ?
    Sự “thiếu muối” của phiên chợ Đông 2015 khá dễ để lý giải: Do các đại gia quá rụt rè. Ở Premier League, Man United, Liverpool không mua ai, Arsenal, Man City và Chelsea cũng không quá hào hứng. Tại La Liga, Real chỉ mua cầu thủ trẻ, Barca bị cấm chuyển nhượng và bỗng dưng Valencia lại trở thành CLB mua sắm nhiều nhất. Bundesliga thì càng kỳ lạ hơn khi Wolfsburg trở thành bá chủ “chợ Đông” chứ không phải Bayern hay Dortmund.

    Kevin Kampl (Dortmund)

    Có quá nhiều yếu tố đã ảnh hưởng đến sự máu lửa của các ông lớn. Man City bị vướng luật Công bằng tài chính, Barca vướng án phạt của FIFA, Man United vì đã chi quá nhiều tiền trong chợ Hè, nên không được phép tiếp tục mua sắm chợ Đông, Arsenal vì cũng đã chi quá lớn cho Alexis Sanchez, nên cũng không thể phóng tay mua sắm nữa.

    Tuy nhiên, yếu tố xuyên suốt dẫn đến tình trạng chợ Đông năm nay thiếu “bom tấn” lại đến từ việc hầu hết các ông lớn đều đã quá ổn định trong giai đoạn 1. Hãy tin rằng, nếu Juan Cuadrado không muốn đến Chelsea, họ cũng chẳng cần phải theo đuổi cầu thủ này. Bởi The Blues vốn dĩ đang là một khối thống nhất sau giai đoạn lượt đi và việc mua thêm Cuadrado có vẻ như là thương vụ đầu tư cho tương lai.

    Ryan Bertrand (Southampton)

    Tương tự, Man City thực tế cũng chỉ thiếu một tiền đạo giỏi và họ đã có Bony. Real Madrid, Bayern, Juventus đã sống khá khỏe nhờ dàn cầu thủ mang về vào mùa Hè vừa qua. Trong một năm nhiều biến động về kinh tế, luật Công bằng tài chính ngày càng siết chặt, thì việc các ông lớn rụt rè hơn, toan tính hơn trong chi tiêu cũng không có gì bất ngờ.

    Premier League vừa lập kỷ lục
    Theo thống kê của Telegraph, nếu gộp cả số tiền đã chi trong TTCN mùa Hè, Premier League đã ném vào 2 “phiên chợ” Đông-Hè số tiền lên tới 1 tỷ 260 triệu euro, với những thương vụ lớn như Di Maria, Bony, Cuadrado hay Paulista… Đây chính là số tiền cao nhất trong lịch sử chuyển nhượng của Premier League.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay