Dù mới 18 tuổi, Antonio nhờ thể hiện phong độ ấn tượng đã lọt vào "tầm ngắm" của cả Newcastle lẫn 2 gã khổng lồ trong làng bóng đá Tây Ban Nha. Riêng mùa giải này, anh đã đá 33 trận cho Malaga và ghi được 5 bàn thắng. Ngoài ra, Antonio còn tung ra 6 đường chuyền quyết định giúp đồng đội lập công.
Đứng trước nhiều sự lựa chọn hấp dẫn, Antonio mới đây đã quyết định đầu quân cho Newcastle, thay vì tiếp tục ở lại Tây Ban Nha chơi bóng. Dự kiến Newcastle sẽ ra thông tin xác nhận việc họ chiêu mộ thành công "viên ngọc quý" của Malaga trong tương lai gần.
Giới truyền thông xứ sở đấu bò đánh giá, việc cầu thủ sinh năm 2006 chọn con đường như vậy đơn giản là vì anh muốn được thử sức trong môi trường bóng đá Premier League. Thời gian qua, BLĐ Malaga đã cố gắng thuyết phục Antonio gia hạn hợp đồng, trong bối cảnh thỏa thuận giữa các bên sẽ hết hiệu lực vào tháng 6 tới.
Nếu chấp thuận, Antonio có thể trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất ở Malaga. Tuy nhiên, thay vì kéo dài ràng buộc với Malaga anh lại chọn Newcastle làm bến đỗ mới.
Đây được xem là thông tin có thể nói là khá bất ngờ với Barca. Còn nhớ hồi mùa Hè năm ngoái, Barca từng chê mức giá 3 triệu euro mà BLĐ Malaga gán cho Antonio quá cao. Đến tháng giêng vừa qua, họ lại gạ mua Antonio với giá 5 triệu euro nhưng bất thành.
Đáng chú ý, Antoni có người đại diện là Pini Zahavi rất thân với chủ tịch Joan Laporta của Barca. Ngoài ra, Zahavi cũng đang làm việc cho tiền đạo Robert Lewandowski và HLV Hansi Flick của Barca với tư cách người đại diện.