Bóng Đá Plus trên MXH

Những thương vụ chuyển nhượng hụt đáng tiếc nhất ở Anh
Điệp Anh • 11:14 ngày 17/01/2020
Cựu tiền vệ Steven Gerrard vừa tiết lộ anh từng thử việc tại Man United, nhưng cuối cùng lại ký hợp đồng thi đấu cho Liverpool. Nhân đây cùng điểm lại những thương vụ hụt đáng tiếc nhất tại các đội bóng trên xứ sương mù.

    Đội bóng nhỏ hụt mất cá to

    Vào giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, West Ham từng có cơ hộ sở hữu một huyền thoại tương lai của bóng đá Ukraine, khi anh này mới 18 tuổi. Bí mật này được cựu HLV West Ham, Harry Redknapp “bật mí”.

    Redknapp kể: “Hồi đó tôi đang ở West Ham cùng ông bố Frank Lampard Sr của Frank Lampard. Tôi được giới thiệu về một số tài năng trẻ đầy triển vọng ở Ukraine. Tôi đặc biệt ấn tượng với một trung phong. Họ đòi 1 triệu bảng cho chân sút đầy tiềm năng này. Frank chê đắt và nhất quyết lắc đầu. Về sau, tôi chỉ còn biết trách móc Frank mà thôi. Mục tiêu mà chúng tôi để hụt có tên Andriy Shevchenko”.

    Sau khi bị West Ham chê đắt, Shevchenko ở lại Dynamo Kiev tỏa sáng. Rồi anh sang Milan và còn tỏa sáng rực rỡ hơn nhiều. Lại nói đến Milan, Rivaldo sau khi chia tay Milan vào năm 2004 từng tiến rất sát đến việc khoác áo Bolton.

    Siêu sao người Brazil công khai thổ lộ: “Tôi muốn chinh phục thử thách đưa Bolton lần đầu tiên trong lịch sử CLB giành vé dự cúp châu Âu”. Vậy mà cuối cùng Bolton lại từ chối Rivaldo với lý do “Rivaldo chỉ chăm chăm chạy theo tiếng gọi đồng tiền hơn là yếu tố chuyên môn”.

    Bolton từng bỏ lỡ cơ hội sở hữu Rivaldo

    Dù sao khi đó Rivaldo đã 32 tuổi. Sheffield United bỏ qua cơ hội chiêu mộ Diego Maradona đáng tiếc hơn nhiều. Năm 1978, tuyển trạch viên Harry Haslam của Sheffield cất công sang Argentina để đàm phán mua Maradona từ Argentinos. Cậu bé vàng khi ấy mới 18 tuổi. Các bên đã đạt được thỏa thuận về thương vụ 200.000 bảng.

    Vậy mà sau đó không hiểu sao chẳng có hợp đồng nào được ký. Thay vào đó Sheffield chi mức phí kỷ lục 160.000 bảng trong lịch sử của mình vào thời điểm ấy để chiêu mộ tiền vệ Alex Sabella của River Plate. Đến nay, vẫn còn rất nhiều người (chứ không chỉ fan Sheffield) nuối tiếc: “Giá mà Maradona tới Anh thi đấu vào năm 1978!”.

    Đáng tiếc nữa phải kể đến Blackburn. Đội bóng này hụt không những một mà tới 2 ngôi sao đình đám. Năm 1995, Blackburn đã viết chuyện cổ tích với chức vô địch Premier League đầy bất ngờ. HLV Kenny Dalglish đạt thỏa thuận với phía Bordeaux để chiêu mộ cùng lúc bộ đôi Zinedine Zidane và Christoph Dugarry.

    Song ông chủ Jack Walker gạt phắt đi. Walker căn vặn: “Tại sao chúng ta cần mua Zidane, trong khi chúng ta đã có Tim Sherwood?”. Hẳn là Dalglish và các fan Blackburn chẳng bao giờ tha thứ cho Walker.

    Năm 2010, Blackburn lại không may quay phải “ô mất lượt”. Blackburn đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Robert Lewandowski từ Lech Poznan với mức phí 4 triệu bảng.

    Lần này thì không có “sếp” nào của Blackburn phá ngang cả. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, chuyến bay đưa Lewandowski sang Anh bị hoãn vì khói bụi núi lửa ở Iceland. Dortmund nhân cơ hội này nhảy vào cướp Lewandowski trước mũi Blackburn.

    Vua bỏ lỡ Arsenal

    Nói về chuyện vô địch quay vào “ô mất lượt”, Blackburn vẫn phải xách dép cho Arsenal. Người ta thậm chí có thể xếp nguyên một đội hình siêu sao mà Arsenal từng “cầm vàng lại để vàng rơi”. 

    Ibra đã thành người của Arsenal nếu không bị Wenger phớt lờ

    HLV Arsene Wenger chia sẻ: “Năm Cristiano Ronaldo 18 tuổi, tôi đã gặp cậu ấy trên sân tập và trao cho cậu ấy chiếc áo đấu Arsenal in sẵn tên Cristiano Ronaldo. Tiếc rằng cuối cùng thương vụ này lại không thành do Arsenal không thể thống nhất với Sporting Lisbon về mức phí chuyển nhượng”. 

    Năm 16 tuổi, Zlatan Ibrahimovic từng sẵn sàng tinh thần đầu quân cho Arsenal. Lần này chính Wenger là người phạm phải sai lầm siêu to khổng lồ, phớt lờ Ibra.

    Ibra tiết lộ trong tự truyện của mình: “Tôi đã chờ Wenger mở lời thuyết phục tôi gia nhập Arsenal. Vậy mà ông ta thậm chí còn không thử xem tôi thể hiện thế nào. Wenger không tỏ vẻ có ý định nào nghiêm túc với tôi cả”.

    Yaya Toure từng thử việc ở Arsenal nhưng cũng không trở thành Pháo thủ. Harry Kane từng ăn tập trong lò của Arsenal trước khi bị thải loại vì lý do quá béo. Hay như câu chuyện Arsenal không thể mua Luis Suarez từ Liverpool với lời đề nghị “kinh điển” 40 triệu cộng 1 bảng.

    Nhanh quá hóa hỏng
    Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2008, Chelsea đã đạt thỏa thuận mua tiền đạo Robinho từ Real với giá 29 triệu bảng. Thế mà đến khi phiên chợ Hè chốt cửa, Robinho lại gia nhập Man City. Robinho về sau lý giải: “Đúng là tôi đã ở rất gần Chelsea. Bản thân tôi cũng chắc mẩm mình sẽ khoác áo Chelsea. Nhưng Real không thích việc Chelsea bán áo đấu có in tên tôi khi thương vụ chưa hoàn tất. Tôi cho rằng Real cảm thấy niềm tự hào của họ bị tổn thương nên lắc đầu với Chelsea vào phút chót”.

    Vì sao Shearer từ chối M.U?
    Năm 1992, Alan Shearer vừa ghi 21 bàn cho Southampton ở mùa 1991/92 đã rất gần việc ký hợp đồng với M.U song cuối cùng lại chuyển tới Blackburn. Về sau Shearer giải thích: “Tôi được thông báo nếu muốn tới M.U thì phải đợi 3 hoặc 4 tháng để họ gom tiền. Tôi nghĩ nếu M.U thực sự muốn có mình, họ phải hoàn tất thương vụ ngay và luôn chứ”.

    XEM THÊM

    Mỹ nữ Nhật thích tân binh của Liverpool, hứa 'cởi sạch' nếu CLB này vô địch Ngoại hạng Anh

    Jesus bất ngờ chia tay cô bồ vạn người mê

    Fan Man City phải trả giá đắt vì sỉ nhục Sterling

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội