Pogba nở nụ cười tươi rói khi vừa đặt chân tới Turin. Anh sẽ tiến hành kiểm tra y tế vào hôm nay (9/7, giờ địa phương), trước khi ký hợp đồng chính thức với Juventus.
"Tôi đã trở lại. Tôi rất rất hạnh phúc. Tôi không thể chờ đến ngày bắt đầu và khoác trên mình chiếc áo của Juventus một lần nữa", Pogba chia sẻ trên tài khoản Twitter của Juve.
Sau đó, Pogba được đưa ra khỏi bãi đậu xe sân bay bằng một chiếc xe lớn màu trắng. Phía bên ngoài, người hâm mộ đề nghị cựu ngôi sao Man United bước ra để chào họ. Chiều lòng các fan, Pogba bước ra, vẫy tay kèm nụ cười tươi.
Như vậy, thương vụ Pogba đã đi đến những bước cuối cùng và sẽ khép lại trong 24 giờ tới. Đây sẽ là lần thứ 2 tiền vệ người Pháp thi đấu cho Juventus sau lần đầu cách đây 6 năm. Có một điều trùng hợp là thời điểm ấy, Pogba cũng đầu quân cho Juventus theo dạng tự do sau khi chia tay MU.
Pogba có 4 năm cống hiến cho Juventus, từ 2012 đến 2016 trước khi trở lại Man United với giá kỷ lục thế giới thời bấy giờ là 89 triệu bảng. Trải qua 6 mùa giải không thành công ở Old Trafford, Pogba chọn phương án rời đi theo dạng tự do và một lần nữa tái ngộ Juve.
Nhà ĐKVĐ World Cup sẽ ký hợp đồng 4 năm với Juventus, trở thành tân binh thứ 2 của CLB hè này sau Angel Di Maria - người cũng mới chuyển đến "Lão bà" theo dạng tự do.