Bóng Đá Plus trên MXH

Raphinha & Top 10 cầu thủ Brazil có phí chuyển nhượng cao nhất
TÙNG LÂM • 16:48 ngày 16/07/2022
Ngôi sao người Brazil, Raphinha, đã ký hợp đồng và chính thức ra mắt trong màu áo mới. Để có được anh, Barca đã phải trả cho Leeds 57 triệu euro, và số tiền có thể lên tới 67 triệu tùy thành tích.

    Ngay lập tức, Raphinha có mặt trong top 10 cầu thủ Brazil có phí chuyển nhượng cao nhất. Câu hỏi là, ngoài Raphinha, top 10 còn những ai?

    #10
    Hulk (Zenit tới Shanghai, 55,8 triệu euro)

    Vào năm 2012, Hulk chuyển từ Porto sang Zenit với phí chuyển nhượng lên tới 60 triệu euro. Tuy nhiên, do tính chất quá phức tạp của vụ chuyển nhượng, với sự liên quan của quá nhiều bên, cuối cùng người ta chỉ công nhận Hulk có giá chuyển nhượng 40 triệu euro. Bốn năm sau, Hulk lại gây ồn ào, nhưng theo cách khác. Được Shanghai SIPG mua lại từ Zenit với giá 55,8 triệu euro, anh đi vào lịch sử bóng đá châu Á với tư cách là bản hợp đồng đắt giá nhất. 5 năm ở Trung Quốc, Hulk ra sân 145 lần và có 77 bàn thắng.

    #9
    Raphinha (Leeds sang Barca, 57 triệu euro)

    Lẽ ra phí chuyển nhượng của Raphinha phải cao hơn. Chelsea sẵn sàng trả tới gần 70 triệu bảng để có được cầu thủ chạy cánh của Leeds. Tuy nhiên, bản thân Raphinha lại chỉ muốn tới Barca, mà Barca thì lại không thể trả nhiều tiền như Chelsea do đang khủng hoảng tài chính. Cuối cùng thì Leeds cũng phải nhượng bộ, và Raphinha đã được thỏa nguyện chơi bóng ở Camp Nou. Anh sẽ ký hợp đồng 5 năm với đội bóng xứ Catalunya. Bởi vụ Raphinha nổ ra, Gabriel Jesus, người được Arsenal mua với giá 52 triệu euro, đã bị bật khỏi Top 10.

    #8
    Fred (Shakhtar Donetsk tới M.U, 59 triệu euro)

    Sau những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Shakhtar Donetsk, đặc biệt là ở đấu trường Champions League, Fred lọt vào mắt xanh của cả hai đội bóng thành Manchester. HLV Pep Guardiola của Man Xanh cũng xem anh là giải pháp thay thế lâu dài cho người đồng hương Fernandinho. Nhưng cuối cùng, với việc chấp nhận trả phí chuyển nhượng cao hơn, M.U mới là đội có được tiền vệ người Brazil. Cho tới lúc này, khó có thể nói là Fred đã đáp ứng được sự kỳ vọng. Hi vọng là với HLV mới Erik ten Hag, anh sẽ có nhiều đất để thể hiện hơn.

    #7
    Oscar (Chelsea tới Shanghai SIPG, 60 triệu euro)

    Chỉ ít tháng sau khi lập kỷ lục chuyển nhượng ở châu Á với vụ mua Hulk, Shanghai SIPG lại giật bom tấn một lần nữa khi bỏ ra 60 triệu euro để mua người đồng hương của Hulk là Oscar (có thông tin nói Oscar có giá tới 60 triệu bảng, tức khoảng 70 triệu euro). Oscar, thời điểm đó vẫn chơi rất hay trong màu áo Chelsea, cũng trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới lúc đó, với mức lương tuần lên tới 468.000 euro. Tiền vệ người Brazil sau đó nói rằng lời đề nghị từ Shanghai SIPG đơn giản là “không thể chối từ”. 

    #6
    Alisson (Roma tới Liverpool, 62,5 triệu euro)

    Tháng 7/2018, Liverpool gây sốc khi công bố bản hợp đồng trị giá hơn 62 triệu euro, thủ thành Alisson Becker từ AS Roma. Trước thời điểm đó, chưa có đội bóng nào trả một số tiền lớn như vậy cho một thủ môn, trong khi bản thân Liverpool cũng không phải kiểu đội bóng thích “chơi trội”. Nhưng người ta không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là một vụ đầu tư đáng giá tới từng xu. Chính HLV Juergen Klopp cũng phải thốt lên rằng “nếu tôi mà biết Alisson hay thế này thì tôi đã trả nhiều tiền gấp đôi”. 

    #5
    Kaka (Milan tới Real Madrid, 67 triệu euro)

    Hè năm 2009, Florentino Perez trở lại ghế chủ tịch của Real Madrid. Ngay lập tức, ông giật liền mấy vụ bom tấn để đưa về Bernabeu không chỉ một mà tới ba, bốn galactico. Cùng với Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Xabi Alonso là Kaka, “thiên thần” tới từ Brazil, chủ nhân của Quả bóng vàng 2007. Real tốn không ít nỗ lực, và cả tiền bạc, để lôi kéo Kaka khỏi San Siro, nơi anh được xem như một vị Thánh. Rất tiếc, chấn thương liên miên đã khiến Kaka không thực sự để lại được dấu ấn của mình trong 4 năm ở Bernabeu.

    #4
    Arthur (Barcelona tới Juventus, 76 triệu euro)

    Thực ra Arthur không có giá tới 76 triệu euro. Anh chỉ là một phần của vụ vừa bán vừa đổi cầu thủ mang tính đối phó với các quy định về tài chính giữa Barcelona và Juventus (người đi theo chiều ngược lại là Pjanic, có giá 60 triệu). Và thực tế thì Arthur là một bản hợp đồng thất bại của Juventus. Sau hai năm ở Turin, anh vẫn chưa có được một vị trí chính thức. Nhiều khả năng, cầu thủ 25 tuổi sẽ bị Juve đẩy đi trong mùa chuyển nhượng này, khi mà họ đã đón về Paul Pogba và cả Angel di Maria.

    #3
    Neymar (Santos tới Barca, 88 triệu euro)

    Ngày 3/6/2013, Neymar ra mắt Barcelona trước sự chứng kiến của hơn 55.000 cổ động viên trên sân Camp Nou. Thời điểm ấy, phó chủ tịch của Barca là Josep Bartomeu cho biết phí chuyển nhượng của anh là 57,1 triệu euro. Tuy nhiên, một cuộc điều tra ồn ào sau đó cho thấy số tiền Barca phải chi ra cao hơn thế rất nhiều. Cụ thể là tới 88 triệu, trong đó gần 40 triệu được trả cho gia đình của Neymar. Cũng có thông tin khác nói rằng Barca thậm chí còn phải trả nhiều hơn thế trên thực tế.

    #2
    Philippe Coutinho (Liverpool sang Barcelona, 135 triệu euro)

    Sau khi bị PSG “cướp” mất Neymar, Barca cuống cuồng tìm người thay thế. Một trong những người được lựa chọn là đồng hương của Neymar, tiền vệ Philippe Coutinho. Để thuyết phục được Liverpool bán Coutinho, lúc đó vẫn là ngôi sao sáng nhất ở Anfield, cho mình ở thời điểm giữa mùa giải (tháng 1/2018), Barca đã phải chi ra số tiền lên tới 135 triệu euro (chưa tính các loại phí khác). Nhưng đó là một sai lầm của cả Barca lẫn Coutinho. Sau 4 năm, Coutinho phải trở lại Premier League để khoác áo Aston Villa, và vừa được mua đứt với giá chỉ hơn 20 triệu euro.

    #1
    Neymar (Barca sang PSG, 222 triệu euro)

    Mùa Hè năm 2017, Barca có ý “ve vãn” Marco Verratti, tiền vệ ngôi sao của PSG. Bực mình, đội bóng Pháp quyết định “hốt” luôn Neymar, bằng cách chồng đủ số tiền đúng bằng phí giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Brazil, 222 triệu euro. Neymar, do vậy, trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới ở thời điểm đó, và cho tới tận bây giờ kỷ lục này vẫn chưa bị xô đổ.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay