Man United có thể sẽ không phải bỏ ra số tiền chuyển nhượng kỷ lục để mua lại Paul Pogba từ Juventus, nếu trước đây họ có đánh giá chính xác hơn về tiềm năng phát triển của tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, những trường hợp như thế không hề hiếm trong làng bóng đá châu Âu.
Bản thân Man United cũng từng lấy được từ lò La Masia của Barcelona trung vệ Gerard Pique rồi sau đó bán lại với giá cao hơn. Tuy nhiên, vụ Pique không làm Barca tốn kém như khi họ cố gắng đưa một thành viên cũ khác về lại sân Nou Camp. Đó là trường hợp Cesc Fabregas hồi mùa Hè 2011. Để kéo được tài năng do chính mình đào tạo về với quê nhà, Barcelona đã phải trả cho Arsenal số tiền lên đến 25 triệu bảng (tương đương 29 triệu euro).
M.U mua Pique từ lò La Masia rồi bán lại cho Barca với giá cao hơn
Cũng phải mua đắt cầu thủ do chính mình đào tạo ra còn có PSG. Đội bóng thủ đô nước Pháp để Nicolas Anelka gia nhập Arsenal với giá chỉ 500.000 bảng. Nhưng 3 năm sau, họ đã phải mua tiền đạo này với giá cao gấp 44 lần. Thời điểm PSG bỏ ra 22 triệu bảng để mua Anelka là năm 2000. Lúc đó, tiền đạo người Pháp này nằm trong số những cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới.
Những năm gần đây, xu hướng mua lại cầu thủ dần trở nên phổ biến. Ngoài thương vụ Pogba, bóng đá thế giới còn chứng kiến một màn tái hợp với CLB cũ khác diễn ra trong mùa Hè này. Đó là trường hợp Mats Hummels. Trung vệ này rời Bayern Munich để gia nhập Dortmund khi mới 20 tuổi. Giờ đây, ở độ tuổi 27, Hummels đã trở thành một trong những trung vệ hàng đầu thế giới. Bayern đã phải tốn kém tới 31 triệu bảng (tương đương 38 triệu euro) để đưa anh trở lại sân Allianz Arena.
Xem ra, để sửa chữa những sai lầm về chiến lược nhân sự trong quá khứ, các ông lớn trong làng bóng đá châu Âu phải trả cái giá không hề rẻ.
Cao tay như Real Alvaro Morata Để phòng trường hợp các tài năng do mình đào tạo sau đó tỏa sáng ở CLB khác, Real Madrid thường xuyên thòng thêm điều khoản được mua lại mỗi khi bán cầu thủ trẻ. Nhờ thế mà đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha luôn có được thế chủ động trong việc tái hợp Alvaro Morata và Dani Carvajal. |