Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Anh: Luẩn quẩn câu chuyện trưởng thành
MINH TÂM • 09:14 ngày 12/06/2017
Phải chờ tới thời gian bù giờ, ĐT Anh mới có được 1 điểm trước Scotland nhờ bàn gỡ muộn của Harry Kane. Trận hòa 2-2 đã làm chậm bước tiến của Tam sư tại vòng loại World Cup 2018. Không những thế, màn trình diễn này lột tả điểm yếu của Anh khi họ vẫn còn khá non nớt và thiếu một thủ lĩnh trên sân.

    Bất bại ở vòng loại

    Bàn gỡ của Harry Kane vào phút bù giờ thứ 3 đã giúp ĐT Anh có được trận hòa quý giá 2-2 trên sân của Scotland. Đây đã là trận đấu thứ 35 liên tiếp Tam sư bất bại tại vòng loại World Cup và EURO. Đó thực sự là chiến tích đáng nể đối với một đội bóng đã trải qua nhiều biến động trong vòng hơn một năm qua. Ở khoảng thời gian đó, Tam sư đã trải qua ba đời HLV. Họ cũng phải giải quyết bài toán chuyển giao thế hệ, sau khi một loạt công thần như Steven Gerrard, Frank Lampard… treo giày.

    Đến thời điểm này, có thể xem ĐT Anh đã chuyển giao thế hệ thành công. Những khoảng trống mà Lampard hay Gerrard bỏ lại đang từng bước được lấp đầy. Trong cuộc so tài với người hàng xóm Scotland rạng sáng qua, Tam sư dồn ép đối phương trong phần lớn thời gian. Họ tạo ra nhiều pha uy hiếp khung thành của thủ môn Craig Gordon. Đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ của HLV Southgate đã có màn trình diễn không tồi, nhất là khi họ phải đối mặt với sức ép rất lớn từ trên các khán đài của sân Hampden Park.


    Sư tử vẫn còn non

    Trong chuyến làm khách trước Scotland, HLV Southgate đã tung ra sân tới 6 cầu thủ trong độ tuổi Olympic (kể cả các cầu thủ dự bị). Những gương mặt trẻ đó giúp Tam sư chơi thứ bóng đá tốc độ, tràn đầy sinh khí. Song sự thiếu kinh nghiệm cũng hằn rõ trên đôi chân các tuyển thủ Anh.

    Sức trẻ của Marcus Rashford, Dele Alli hay Harry Kane đã giúp ĐT Anh tạo ra thế trận tấn công dồn dập. Nhưng họ cứ mải miết đưa bóng lên phía trước mà quên mất rằng đôi khi cần phải chơi chậm lại để kéo giãn đội ngũ đối phương. Tam sư lẽ ra đã có thể kết thúc trận đấu theo con đường thuận lợi hơn rất nhiều, nhất là khi họ vẫn dẫn trước đối thủ tới tận phút 86. Nhưng việc thiếu một người cầm trịch đã khiến ĐT Anh lúng túng vào thời khắc cần đến sự tỉnh táo của một cái đầu lạnh.

    Kể từ sau khi John Terry, Frank Lampard, rồi Steven Gerrard chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế, ĐT Anh không còn thủ lĩnh đích thực nào. Chiếc băng đội trưởng mà Kane mang trên tay ở trận gặp Scotland mang tính chất trang trí hơn là thể hiện vị thế của người thủ quân. Tiền đạo trẻ này góp công lớn giúp Tam sư có được một điểm trên sân Hampden Park. Song anh chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng đến các đồng đội.

    Kane chưa đủ sức dẫn dắt các đồng đội
    Kane chưa đủ sức dẫn dắt các đồng đội

    Kane cũng như nhiều cầu thủ trẻ khác dễ dàng bị cuốn theo diễn biến trên sân. Anh không đủ bình tĩnh và cả độ “lạnh” để nhận thấy cần phải thay đổi nhịp độ đang có để hướng tới một con đường khác. Đội bóng trẻ trung của HLV Southgate đã chơi một trận đấu đầy tốc độ với khí thế quyết tâm cao. Song họ vẫn còn rất lâu nữa mới trở thành một đội tuyển hàng đầu. Alli, Kane hay Sterling đều là những cầu thủ giỏi. Nhưng bản lĩnh trận mạc của họ còn khá hạn chế, đặc biệt ở các sân chơi quốc tế.

    Trận hòa nhọc nhằn 2-2 trước Scotland đã làm chậm bước tiến của ĐT Anh tại vòng loại World Cup 2018. Hiện giờ, Tam sư vẫn ngự trị trên ngôi đầu bảng F, nhưng khoảng cách giữa họ với kẻ bám đuổi gần nhất Slovakia chỉ còn là 2 điểm. Trước mắt thầy trò Southgate hiện nay còn 4 trận đấu, trong đó có cuộc chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp Slovakia. Nếu Tam sư thất thủ trong cuộc đối đầu mang tính chất sinh tử này, họ sẽ mất ngôi đầu cùng chiếc vé vào thẳng World Cup 2018 cho đối thủ.

    Dù sao, kết quả hòa 2-2 trước Scotland cũng là một cú vấp cần thiết để ĐT Anh nhìn lại mình. Lâu nay, Tam sư đã bị ru ngủ trong chuỗi trận bất bại tại vòng loại EURO và World Cup. Nhưng trận hòa vừa qua đã cho thấy, ĐT Anh còn rất lâu nữa mới đạt đến đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu.

    Kane giải cơn khát bàn thắng
    Pha băng xuống đệm lòng làm tung lưới Scotland vào cuối trận đã giúp Harry Kane giải cơn khát bàn thắng dưới màu áo ĐTQG. Lần gần nhất trước đó tiền đạo này ghi bàn cho Tam sư là tháng 5/2016. Pha lập công vừa qua đã giúp anh chấm dứt 575 phút tịt ngòi khi thi đấu cho Tam sư. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội