Nguyên nhân, một phần vì ưu tiên số 1 của họ là giữ chân 2 ngôi sao Mesut Oezil và Alexis Sanchez, những người cũng đáo hạn hợp đồng vào năm 2018. Nhưng lý do chủ yếu là vì Oxlade-Chamberlain không còn vị trí tại sân Emirates nữa.
Arsenal thực tế đã “bật đèn xanh” để tuyển thủ Anh tìm bến đỗ mới trong mùa Hè vừa rồi. Vấn đề là anh lại không muốn ra đi, mà muốn ở lại để tranh vị trí chính thức. Chỉ có điều, Ox-Chamberlain đã vứt bỏ tất cả những cơ hội mà HLV Arsene Wenger đã trao cho từ đầu mùa. Trận hòa PSG ở Champions League mới đây, anh đã chơi rất mờ nhạt và phải nhường chỗ cho Olivier Giroud ở phút 63. Trước đó 4 ngày, cầu thủ 23 tuổi cũng bị rút khỏi sân chỉ sau hơn 1 tiếng đồng hồ thi đấu trước Southampton.
5 năm kể từ khi được Arsenal mua về từ Southampton với giá 12 triệu bảng khi mới 17 tuổi, Ox-Chamberlain đã không tiến bộ như sự kỳ vọng của HLV Arsene Wenger. Với phong độ mờ nhạt hiện tại, chắc chắn anh sẽ mất vị trí vào tay Aaron Ramsey hoặc The Walcott, khi bộ đôi này sung sức trở lại.
Vì thế, The Gunners quyết định hoãn gia hạn với cầu thủ chạy cánh này, để tiện đường bán anh vào những kỳ chuyển nhượng sắp tới. Đó là quyết định chính xác, vì Arsenal sẽ thu về không ít từ Ox-Chamberlain, người vẫn còn rất trẻ và còn có mác tuyển thủ Anh.
Nếu vậy, đó sẽ là cái kết đầy cay đắng cho Ox-Chamberlain, người đang rơi vào tình cảnh trái ngược với Jack Wilshere. Tiền vệ cũng sa sút phong độ này đã quyết định khoác áo Bournemouth theo dạng cho mượn. Và hãy nghe những gì HLV Wenger nói về anh: “Sớm muộn gì Wilshere cũng trở lại và trở thành thủ lĩnh mới tại Emirates”.