Đầu tiên, cần thừa nhận Man City thi đấu tại Etihad rạng sáng nay là một trong những tập thể yếu nhất mà Pep Guardiola từng dẫn dắt. Cả hiệp 1 họ thi đấu rời rạc như rắn mất đầu vì không có một trung phong thực sự. Hàng thủ thì lúng túng và liên tục mắc sai lầm. Cơ hội chiến thắng dành cho Arsenal là rất nhiều, đặc biệt khi thầy trò Arsene Wenger ghi bàn trước.
Nhưng rồi Arsenal lại thua ngược theo đúng kịch bản vào giữa tuần trước Everton. Ở đây có một vài điều thấy rõ, sự tập trung của Pháo thủ ngày càng thuyên giảm. Tại Goodison Park, Arsenal bị gỡ hòa 1-1 vào những phút cuối hiệp 1. Còn tại Etihad, họ thua bàn ngay đầu hiệp 2. Luôn là những thời điểm nhạy cảm và tối kị để bị thua. Vậy mà đoàn quân của Wenger vẫn mắc sai lầm đến 2 lần.
Không có chuyện Man City lột xác trong hiệp 2 bởi sự thay đổi đầu tiên là Bacary Sagna vào thay Pablo Zabaleta. Cải thiện vị trí hậu vệ phải chẳng thể ngay lập tức khiến Man City mạnh hơn nhưng Arsenal lại nhợt nhạt đi một cách vô cùng khó hiểu. Trong 20 phút đầu hiệp 2, Pháo thủ không thể lên bóng một cách ra hồn. Thậm chí sau bàn thua thứ 2, mọi chuyện cũng không khá khẩm hơn khi Wenger liên tục thay đổi nhân sự.
Giroud vào sân không tạo ra dấu ấn nào
Có cảm giác cơn khủng hoảng thường niên của Arsenal đã đến. Chậm hơn mọi năm nhưng nó vẫn đến. Arsenal không đủ sức để "hồi mã thương", điều họ đã làm rất tốt trong giai đoạn trước. Pháo thủ lực bất tòng tâm khi bị Man City bạo hành ở tuyến giữa. Nhiều khi trong thế trận vây bắt đối phương, chỉ một mình Alexis Sanchez đủ thể lực theo tới cùng. Nhưng khi ngoảnh lại, không một đồng đội nào làm theo khiến tuyển thủ Chile vô cùng thất vọng.
Thống kê chỉ ra riêng mình Yaya Toure đã làm việc hơn tất thảy các tiền vệ khác của Arsenal. Anh di chuyển quãng đường hơn 11km, tạo ra số đường chuyền nhiều nhất trên sân (83 lần) ở tuổi 33. Arsenal có lý do để phàn nàn 2 bàn thua phải nhận đều đến trong thế việt vị nhưng nhìn vào thế trận, họ đã có một hiệp 2 vứt đi.
Tinh thần xuống thê thảm tới mức sau trận đấu, chỉ có Petr Cech và Hector Bellerin ở lại cảm ơn người hâm mộ. Nếu Per Mertesacker có mặt trên sân, hẳn anh sẽ phải quát rất nhiều "kẻ hèn nhát" - như cách đội trưởng người Đức từng làm với Mesut Oezil trong thảm bại 3-6 ngay chính tại Etihad này.
Arsenal đã thua 4 trận mùa này trên mọi đấu trường, tất cả đều không có Shkodran Mustafi thi đấu. Nhưng có vẻ như vấn đề của Pháo thủ không nằm ở một trung vệ?