Bóng Đá Plus trên MXH

Bộ ba Coutinho - Firmino - Mane: Huyền ảo theo cách khác
Việt Cường • 08:58 ngày 08/11/2016
Ở lần gần nhất các CĐV của Liverpool cảm nhận được chức vô địch Premier League không còn là cái gì đó quá xa vời, trong đội hình của đội bóng cũng có một bộ ba “sát thủ” như bộ ba Coutinho - Firmino - Mane lúc này. Đó là bộ ba Suarez - Sturridge - Sterling. Điều đó khiến người ta không thể không đặt câu hỏi, bộ ba nào xuất sắc hơn?

    Ở mùa giải 2013/14, Liverpool đã tiến rất gần tới chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử nhờ phong độ rực sáng của bộ ba tấn công vẫn được gọi là 3S: gồm Suarez, Sturridge, và Sterling. Riêng ở Premier League, bộ ba này đã cùng nhau ghi tới 61 bàn trên tổng số 101 bàn của Liverpool, nghĩa là đóng góp tới 60% số bàn thắng của cả đội.

    Đáng nói hơn là sự biến ảo và ăn ý trong cách di chuyển và phối hợp của bộ ba này. Tùy đối thủ, Sterling có thể chơi ngay phía sau Suarez và Sturridge trong đội hình kim cương, cũng có thể lệch trái hay phải trong sơ đồ 3 tiền đạo. Hàng công Liverpool thời điểm đó thực sự là hàng công mà không đội bóng nào muốn đối mặt.

    Người ta cũng đang nói những điều tương tự về bộ ba: Coutinho - Firmino - Mane (C-F-M). Ba người này mỗi người mang một phẩm chất riêng (Coutinho thông minh và lắt léo, Firmino lỳ lợm và bền bỉ, trong khi Mane dữ dội và bùng nổ), nhưng kết hợp với nhau cực kỳ hài hòa. Khi họ cùng ở trên sân, bạn sẽ rất khó đưa ra kết luận về vai trò và vị trí của họ: Coutinho có thể từ phía sau chọc khe cho Firmino băng xuống dứt điểm, hay Firmino có thể từ cánh di chuyển vào để nhận một đường trả lại từ trung lộ của Mane. Đối phương cũng vì thế không biết đường nào mà lần.


    Nếu so sánh cụ thể hơn, ở bộ ba C-F-M không có một cá nhân nào thực sự nổi bật vượt lên tất cả như Suarez, người đã ghi tới 31 bàn trong số 61 bàn của 3S. 16 bàn thắng mà C-F-M đã ghi được sau 11 vòng Premier League 2016/17 gần như được chia đều cho cả 3: Mane có 6 bàn, còn Firmino và Coutinho cùng có 5 bàn. Liverpool mùa này, do đó, không phụ thuộc cá nhân theo cách mà Liverpool đã trông đợi vào những bàn thắng của Suarez ở mùa giải 2013/14.

    Tuy nhiên, nói thế không phải là The Kop hiện tại không có vấn đề. Yêu cầu về tính hệ thống quá cao trong cách phát triển đội bóng của HLV Juergen Klopp khiến bất kỳ cầu thủ nào trong hàng công ưa thích của ông vắng mặt, hoặc chơi không đúng vị trí, hoặc chơi dưới sức, cũng có thể dẫn tới sự thiếu hiệu quả, thậm chí thiếu sức sống. Như ở trận hòa 0-0 với Man United. Phải tới khi Lallana vào sân để Coutinho có thể trở lại cánh thay vì đá ở trung tâm hàng tiền vệ, Liverpool mới bắt đầu có được những pha tấn công biến ảo.

    Nhưng suy cho cùng, so sánh cũng chỉ để... so sánh. Các CĐV của Liverpool thì đương nhiên không quan tâm xem 3S giỏi hay hay C-F-M xuất sắc hơn. Điều mà họ quan tâm nhất lúc này là liệu C-F-M có thể giúp The Kop giải cơn khát vô địch Premier League, điều mà 3S đã không làm được, vì một cú trượt chân tai hại của Steven Gerrard.

    “Suarez có ở lại cũng ngồi dự bị”
    Chứng kiến màn trình diễn tập thể đầy ấn tượng của hàng công Liverpool hiện tại, các CĐV của Liverpool đã hát vang: “Nếu chúng ta vẫn còn Suarez, thì anh ấy sẽ phải ngồi trên ghế dự bị”. Đó thực tế cũng là điều đang xảy ra với chân sút còn lại trong bộ 3S khét tiếng ngày nào: Sturridge. Cầu thủ người Anh giờ chỉ còn đóng vai người thừa, do không hòa nhập được vào lối chơi đồng đội của The Kop.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội